TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Phảng phất bóng dáng kinh thành cổ qua các huyền thoại
07/01/2011|09:18:00
Sự ngưỡng mộ, tình yêu tha thiết trước một thiên nhiên kỳ vĩ có miền núi cao xen lẫn với trung du, những dòng sông gấm vóc để có thể bất cứ ai mang dòng máu Việt đều cảm thấy trong lòng mình sống mãi những huyền thoại đẹp như mơ và Vua Hùng như rất gần với thời đại chúng ta.
Ngày Tết, liệu có ai thành thật với Miền Trung ?
04/01/2011|04:39:00
Ông ta họ Tần, Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, vừa có loạt bài báo (dù đã muộn!) được các nhà môi trường đánh giá là thẳng thắn nhất của Trung Quốc bàn về việc họ xây dựng các công trình thủy điện trên sông Lan Thương – đầu nguồn Mê Kông gây nhiều bức xúc cho các nước hạ lưu, trong đó có Việt Nam ta.
Wikileaks tiết lộ về Nhập khẩu chất thải
04/01/2011|03:24:00
Hàng trăm nghìn nguồn thông tin ngoại giao đã và sẽ được Wikileaks tiết lộ dần, cho dù số phận Ông chủ Wikileaks có làm sao. Những thông tin có nội dung liên quan đến Việt Nam cũng không nằm ngoài các nguồn này. Bằng con đường đặc biệt, thử Tản mạn vào một số nội dung môi trường xem có ai giật mình không nhé.
Sáng ở mắt, tối trong tim
04/01/2011|10:10:00
TT - Người Việt chúng ta từ xa xưa đã xem những con sông là biểu tượng của sự vĩnh cửu, trường tồn nên mới đưa vào thề thốt “dù cho sông cạn đá mòn...”. Đâu có ngờ có ngày đến sông Hồng cũng cạn khô trơ lòng đất nứt nẻ, Cửu Long giang hùng vĩ bị xếp vào một trong mười dòng sông khô hạn nhanh nhất thế giới!
Bản Bolero trên cồn cát đỏ
04/01/2011|09:50:00
Những cánh quạt điện gió đang lẳng lặng, chầm rãi nhả điện như một dàn đồng ca không lời theo làn điệu Bolero trên cồn cát đỏ ở Tuy Phong - Bình Thuận