TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Cái lạnh tháng Giêng
15/01/2011|02:24:00
Chẳng biết có còn được gọi là cái lạnh đầu Đông? Chắc là không rồi vì đã sang tháng Một. Vậy mà cảm giác cái lạnh dường như vẫn còn xa lạ quá sau những chuỗi ngày dài nóng không ra nóng mà lạnh không ra lạnh. Cái rét làm mọi người vì thế ngơ ngác...
Hồn Tết vơi đi
13/01/2011|02:38:00
Lại sắp Tết rồi! Nhớ những lúc giao thừa. Hình như năm nào bà cũng đi ra đi vào, rồi phàn nàn với con cháu rằng thế này thì bỏ hết tết à! Năm nào cũng vậy, sau khi sắp xong mâm cỗ giao thừa là con cháu tản đi hết.
Khi cuốc xẻng đặt cạnh bàn thờ
13/01/2011|05:46:00
Ngày bé, có lần tôi nghe bố kể một chuyện vui rằng cái ông Huân hàng xóm ngẫn ngờ lại bảo: Hóa ra cày hơn cuốc ông ạ. Sau này mới biết đời ông ấy đã bao giờ có nổi con trâu để cày, làm ruộng toàn dùng cuốc.
Tây Nguyên ơi !
11/01/2011|04:49:00
Tây Nguyên, ơi Tây Nguyên!/
Một lần đến, không bao giờ quên/
Cảnh thiên nhiên mộng mơ, hùng vĩ/
/Những con người chất phác, kiên trung.
Bất Tử và Môi Trường
11/01/2011|03:03:00
Thuở nhỏ, vào những buổi tối mùa thu, sau khi học nhanh xong bài vở, tôi thường chạy vội ra bờ đê đầu làng, nằm xuống vệ cỏ, nhìn lên bầu trời.