DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG
Thủy điện Mê Kông là tất yếu?
10/10/2011|09:51:00
Trước khi số phận của con đập Xayaburi của Lào được quyết định tại cuộc họp cấp bộ trưởng các nước thành viên Ủy hội sông Mê Kông tới đây, chính phủ Lào đã gửi tới chính phủ Việt Nam Báo cáo tuân thủ đối với dự án thủy điện Xayaburi do công ty Poyry Enerergy AG thực hiện theo hợp đồng tư vấn ký với chính phủ Lào. Cùng với các cơ quan và tổ chức khác, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn góp ý về Báo cáo này gửi đến Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam.
VEDAN: Một năm nhìn lại
08/10/2011|07:22:00
Danh sách các công ty gây ô nhiễm đã bị phát hiện và xử lý ngày càng kéo dài, từ Tung Kuang (Hải Dương), Thái Tuấn (TP. HCM) cho tới Vedan và mới đây là Sonadezi (Đồng Nai).
Từ đập Xayaburi đến khoảng trống trong hợp tác Mê Kông
07/10/2011|01:56:00
Xayaburi là dự án dòng chính đầu tiên được đề xuất xây dựng ở hạ nguồn Mê Kông, cũng là dự án đầu tiên thực hiện quy trình tham vấn theo Hiệp định hợp tác Mê Kông mà bốn nước hạ lưu đã ký kết năm 1995. Đến nay, khi quá trình thông tin, tham vấn và đánh giá về dự án này được cho là vẫn còn nhiều lỗ hổng thì từ đó người ta cũng soi rọi ra rất nhiều khoảng trống pháp lý trong quy chế hợp tác của bốn nước hạ nguồn Mê Kông dưới Hiệp định 1995. Liên quan đến vấn đề này, xin được giới thiệu tới quý độc giả bài viết dưới đây của luật sư Daniel King, Giám đốc Chương trình Luật Đông Nam Á thuộc Tổ chức Earth Right International.
Thiên nhiên và bài toán ai được ai mất
07/10/2011|04:44:00
Thiên nhiên là xương là thịt là máu của một đất nước – Thiên nhiên là ai – là đất là rừng là sông là nước là biển là tất cả muông thú, cây con. Giữa con người và thiên nhiên là một mối giao hòa, là sự nương tựa lẫn nhau để cùng tồn tại – không có con người thiên nhiên vẫn tồn tại nhưng chắc buồn lắm, nhưng không có thiên nhiên- chẳng cần bài toán được mất – có thể khẳng định ngay con người không thể tồn tại!