DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG
Thiên nhiên và bài toán ai được ai mất
07/10/2011|04:44:00
Thiên nhiên là xương là thịt là máu của một đất nước – Thiên nhiên là ai – là đất là rừng là sông là nước là biển là tất cả muông thú, cây con. Giữa con người và thiên nhiên là một mối giao hòa, là sự nương tựa lẫn nhau để cùng tồn tại – không có con người thiên nhiên vẫn tồn tại nhưng chắc buồn lắm, nhưng không có thiên nhiên- chẳng cần bài toán được mất – có thể khẳng định ngay con người không thể tồn tại!
Loài người đang vay quá nhiều vốn tự nhiên
06/10/2011|08:34:00
Dễ nhận thấy giữa nền kinh tế hiện tại và các cuộc khủng hoảng hệ sinh thái có những điểm tương đồng rất đáng chú ý, đặc biệt là cả hai đều liên quan tới sự tiêu dùng quá mức và thiếu cân nhắc những tác động đối với các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, giờ vẫn chưa quá muộn để chúng ta tính đến những mô hình kinh tế và môi trường mới nhằm nhanh chóng xoay chuyển cục diện.
Việt Nam hưởng lợi ít nhất từ sông Mê Kông
06/10/2011|06:33:00
Nếu nước nào cũng chỉ lo khai thác các nguồn lợi từ sông Mê Kông mà không quan tâm đến lợi ích chính đáng của các quốc gia khác, nhất là các quốc gia ở hạ lưu, thì tranh chấp, mâu thuẫn sẽ leo thang phá vỡ các mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thậm chí có thể căng thẳng, đối đầu về chính trị và an ninh. Trong điều kiện đó ổn định khu vực sẽ bị tổn thương nghiêm trọng…
Đập thủy điện đặt Mekong vào ngã tư đường?
05/10/2011|06:08:00
11 đập thủy điện lớn được dự kiến xây dựng chặn dòng chảy chính tại hạ lưu đang đặt tương lai của sông Mekong nằm ở "ngã tư đường", theo đánh giá của Ban thư ký Ủy hội sông Mekong.