TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Đằm thắm nét bánh trông trăng
04/09/2011|08:04:00
Dường như đã “phải duyên” với mùa thu nên cứ mỗi khi tiết trời hơi se lạnh mang theo những cảm xúc bồi hồi cùng làn gió heo may phảng phất, lòng người lại thêm xốn xang cùng hương thơm của những chiếc bánh nướng, bánh dẻo-dư vị đặc biệt không thể thiếu trong tiết Trung thu.
Kỳ bí trái tim trên đỉnh núi
01/09/2011|10:59:00
Nghe tin về một trái tim lớn, rộng hơn sào ruộng hiện rõ trên đỉnh Công Sơn (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), thầy giáo trẻ người bản địa Trần Anh dẫn bạn gái ngược núi, đi tìm. Không chỉ tận mắt chứng kiến hình trái tim kỳ thú, đôi bạn trẻ còn được già làng kể cho nghe sự tích về tình yêu mãnh liệt. Hạ sơn, họ đã nên duyên vợ chồng.
Vô đề
01/09/2011|09:17:00
Chưa xong phản biện sắc dao/Thơ tình Tháng Chín đã vào tuần men
Tháng chín
31/08/2011|06:29:00
Tháng chín dương là tháng trung thu. Tháng bão lụt. Người già đau nhức xương cốt vì thời thiết thay đổi. Trẻ em mong bánh nướng bánh dẻo. Loại rẻ không mua, sợ chất lượng kém. Loại ngon cũng không mua, vì giá quá cao. Thành phố không thấy trăng, vì nhà cao tầng che khuất. Về vùng quê để thưởng trăng suông và chờ gió heo may vậy.