Phó Cà - VACNE
“Bất đáo Tây Giang phi hảo hán”
Bất đáo sông Vàng phi tình nhân
Mùa này người cũ còn bên bếp
Lửa hồng hát lý đợi ngày xuân
Tây Giang xa lắm rừng thâm u
Núi cao chót vót trong mây mù
Ai về xứ Quảng cho theo với
Về lại nhà Gươl, nóc Cờ Tu
Chiều muộn em về bến A Vương
Nghe chim “trói cột” hót trong sương
Mắt huyền em gái còn vương vấn
Sâu thẳm trong hồn nỗi cố hương
Người ở Thủ đô hồn Tây Giang
Ước gì làm sợi gió lang thang
Chia sẻ cùng em ly “tà vạc”
Say điệu Ya- ya giữa hội làng
“Bất đáo Tây Giang phi hảo hán”
Hảo hán mỏng tiền cũng chịu thôi
Đành mộng Tây Giang trong quán vắng
Ngóng gió viễn phương tận cuối trời
Quán cà phê môi trường 05/6/2012