TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Nhại Thôi Hiệu
16/04/2011|10:52:00
Hoàng Hạc Lâu (Lầu Chim Hạc vàng) là bài thơ nổi tiếng của Thôi Hiệu (崔顥), một Đại Thi nhân thời nhà Đường. Nhưng xem ra hiện nay thời thế, con người, ngôn từ đã thay đổi làm cho bài thơ vốn nổi tiếng trên 1300 năm qua bỗng trở nên lạc điệu.
Xuất bản hay không xuất bản
15/04/2011|03:36:00
“To be or not to be”, lời độc thoại của hoàng tử xứ Đan Mạch Hamlet đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Về với Vĩnh Long
10/04/2011|09:28:00
Thiên nhiên Vĩnh Long không có nhiều tiềm năng du lịch khác biệt với các vùng sông nước Miền Tây Nam Bộ khác, nhưng đó có thể chính là sự khác biệt nếu phát triển du lịch trải nghiệm với phong cách riêng.
Đừng hoang tưởng về một thế giới phẳng
07/04/2011|11:59:00
Thế giới cũng sẽ không phẳng sau sự lan tỏa toàn cầu của mạng lưới Internet. Thế giới sẽ vẫn là thế giới ta đã quen biết suốt 5,000 năm lịch sử: rất nhiều cách biệt giữa các tầng lớp xã hội: giàu và nghèo, học thức và vô học, đạo đức và bất lương, thôn quê và thành thị, quốc gia phát triển và quốc gia nghèo đói. Nhưng công nghệ thông tin lại có khả năng làm gia tăng sự cách biệt này…
Ngày xưa ơi
05/04/2011|11:01:00
Ngày xưa ơi xin một lần về lại/ Làm mục đồng ngất nghểu lưng trâu/ Lấy hoa ngô giắt lưng làm cờ chiến/ Những buổi trưa mũ chẳng có trên đầu