quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG

Chúng ta yêu cái đẹp chịu không nổi!

Thứ Năm, 03/12/2015 | 03:41:00 PM

Nếu ai đó nói rằng cuộc sống chúng ta khô khan, vô cảm, thì họ lầm to. Chúng ta yêu cái đẹp thuộc hạng nhứt nhì hành tinh đó chứ.


Người người í a í ới gọi nhau ngắm hoa. Ảnh: VÕ TRANG

Đang là mùa hoa. Hoa về rực rỡ những miền cao nguyên Trung phần, vùng núi phía Bắc. Những nhà tour tung ra các tour ngắm hoa nghe thôi đã thấy thật bay bổng, người trẻ mê phượt cũng tụ hội tụ nhóm tự thiết kế những hành trình ngắm hoa đầy lãng mạn. Hoa nở ngoài thiên nhiên, hoa nở trong vườn nhà nông dân đều được những người “săn hoa” thu hoạch về trên các trang mạng xã hội. Người đi xuýt xoa ngắm hoa, ngồi cạnh hoa, vặt hoa, đạp hoa, cưỡi hoa chụp ảnh ở mọi tư thế, người ở nhà xem hoa tha hồ nhấn like (biểu thị sự yêu thích) và viết comment (ý kiến) hưởng ứng.

Hoa làm cho cuộc đời ta được an ủi xoa dịu vạn phần trước biết bao ngổn ngang thực tế. Chắc đó cũng là ý nghĩa mà hoa đến trong cuộc đời. Nhưng chắc hoa cũng đâu có thể ngờ là mình đã đi lạc vào cái cuộc đời mà cái sự yêu hay ghét thảy đều ở mức độ báo động lên cơn thái quá - mọi thứ diễn ra rất chi tập thể, rập ràng, xôm tụ!

Trong khi đời sống chúng ta thăng hoa thì đời sống của hoa và những người trồng hoa đang rất khó thở. Trong khi chúng ta đang lên cơn “vị nghệ thuật”, bằng mọi giá để có một bức ảnh selfie (tự chụp mình) đẹp, nhận được nhiều lượt like và lời khen ngợi thì mồ hôi công sức của những người cần lao xa lạ bị trôi sông bỏ bể.

Thời của hình ảnh, nghe nhìn, nhưng cái nguyên tắc “muốn ăn sim chín phải vào rừng sâu” vẫn không sai. Vì vậy chúng ta lập luận thực dụng rằng, đã trót cất công trèo đèo lội suối vượt đường xa vạn dặm để đến với hoa, chúng ta có quyền hưởng thụ; phải thỏa thuê ê hề đến chán chê mới chịu về. Hoa phải tưng bừng nở trong các ống kính, ở mọi tư thế, ở mọi trạng thái, hoa phải tôn lên vẻ đẹp long lanh của... những người yêu hoa thì mới đạt được cứu cánh của những hành trình.

Vậy là, cứ đến mùa hoa, trên báo chí lại đưa ra những thông điệp xót xa về những mảnh vườn bị dân tour, dân phượt mê hoa mà giẫm nát. Nông dân khóc ròng. Chủ vườn nấc nghẹn kêu trời. Nhưng có hề chi, biết đâu trong khi đó, những kẻ yêu nghệ thuật vô điều kiện đang ngồi đếm like và trả lời comment đầy khí thế.

Đây là chuyện thật. Ở Hà Nội, nghe nói có người mê sắc hoa vùng cao mà đi gom góp những giống hoa Tây Bắc như tam giác mạch, hoa bướm, hoa cải, hoa ly... đưa về trồng trong một khu vườn rộng để mùa đông đến, hoa nở thì nhàn tản ngồi thưởng lãm. Năm nay thấy hoa nở đẹp quá, cầm lòng không đặng, chủ vườn tao nhã kia bèn mở cổng mời thiên hạ tới xem. Chỉ hai ngày sau cái quyết định đầy bao dung đó, ông ta đã phải khóa cổng trong ngậm ngùi. Cả vườn hoa đã trở nên xơ xác. Bao nhiêu ngày tháng chăm sóc để có một vườn hoa đẹp và nở đúng hẹn coi như tiêu tùng khi dám rước về một lực lượng yêu cái đẹp quá ư nồng nhiệt.

Đây cũng là chuyện thật. Ở cung đường Trại Mát cho đến Đơn Dương (Lâm Đồng) mùa này hoa dã quỳ nở rộ. Loài hoa vàng nở báo hiệu mùa lạnh và khô của Tây Nguyên đã trở thành chủ đề cho nhiều thơ, nhạc, họa.

Với dân phượt thì đây là mùa cao điểm của săn dã quỳ. Cũng tội cho dã quỳ sinh ra trót làm hoa dại, đã vậy còn vàng lên mê mải làm chi. Khoảng chín, mười giờ sáng mà có dịp lái xe từ Đà Lạt sang thị trấn Dran qua ngõ Cầu Đất, ta sẽ thấy đây là cung đường xôn xao bởi bước chân dân phượt tứ xứ đổ về. Những nhóm phượt vài ba chục người tay lăm lăm máy ảnh ống kính “khủng”, cổ quấn khăn rằn í a í ới đổ bộ vào mọi ngõ ngách, lùng sục cái đẹp, tiếng màn trập đánh tanh tách như súng liên thanh. Tiếng chó sủa lẫn trong tiếng người kêu ca vang lên trong sương sớm nơi những làng quê, thung lũng vốn thanh bình.

Những con ngõ hoa quỳ rực rỡ trở nên xơ xác sau những đợt “lực lượng phượt” hùng hậu đổ bộ. Hoa vương vãi dưới chân người. Đơn giản, sau khi bẻ hoa chụp thỏa mãn đủ mọi tư thế, thì những người mẫu, nhiếp ảnh gia yêu cái đẹp vứt hoa đi chứ biết làm gì với cái loài đỏng đảnh tánh khí, chỉ thực sự tươi khi còn ở trên cành, chỉ cần hái xuống vài ba phút là héo rũ thảm hại.

Nhưng dã quỳ là hoa dại. Cứ cho cái kiếp hoa dại nở tràn lan mặt đất, ai qua đường muốn vặt hay ngắt thì cũng chẳng sao (nhất là vặt hay ngắt nhân danh cái nghệ thuật!) thì điều khốn khổ hơn hết là những vườn hoa cà rốt, hoa cải trắng do người nông dân trồng lên cũng cùng chung số phận. Vô phước cho mấy bác nông dân có mấy mảnh vườn đẹp ở trên cung đường này. Có khi sau một đêm thức dậy, bước ra vườn, lại thấy một bãi chiến trường. Những luống cải, cà rốt đang mùa hoa chuẩn bị thu hoạch tan tác dưới bước chân của những lữ khách mê cái đẹp một cách ồn ào. Nhà vườn chỉ còn biết ngửa mặt than trời.

Những khu vườn được quây dây thép gai rào kín. Những tấm biển cảnh báo rất khó chịu được dựng lên. Nhưng, ai bảo nhà vườn chăm chỉ quá, trồng cây để ra hoa đẹp quá để làm gì. Những người yêu cái đẹp và say sưa với việc thể hiện “ta là người biết yêu cái đẹp vô cùng” trước những đám đông trên mạng đâu có thể cưỡng được dịp chứng minh. Đạp rào đến với hoa là chuyện bình thường của những người dám hy sinh vì “yêu cái đẹp”.

Rốt cuộc thì chúng ta yêu cái đẹp một cách thật tàn bạo, mọi nơi mọi lúc. Yêu tới mức mà ngay lễ hội giữa phố phường văn minh, cũng đã từng xảy ra cảnh đạp hoa vặt cành, để sau đó là ban tổ chức phải bố trí một cây hoa có bốn ông bảo vệ mang roi điện đứng canh, mặt mày uy nghiêm. Chúng ta cũng yêu cái đẹp tới mức mấy ông nông dân hiền lành chất phác và hiếu khách đã phải nổi giận văng tục, mất ăn mất ngủ để canh cái đám hoa màu cũng là nồi cơm của mình. Họ nhìn những người yêu cái đẹp chúng ta mà lo âu hơn cả nỗi lo thị trường được mùa mất giá!

- Chúng ta yêu cái đẹp, xin lỗi, chịu hổng nổi!
Theo Thesaigontimes

Lượt xem: 2570

Các tin khác

Đưa thiên nhiên đến gần cộng đồng

(23/12/2024 06:20:AM)

Áp dụng LEZ: Lựa chọn từ thực tế, kỳ vọng đột phá cho môi trường Thủ đô

(16/12/2024 06:57:AM)

Gỡ vướng mắc thị trường tài chính xanh

(11/12/2024 09:30:AM)

Tài chính khí hậu là con đường dẫn đến công lý khí hậu

(18/11/2024 08:37:AM)

Tìm tiền carbon cho cây lúa

(13/11/2024 08:51:AM)

COP16: Bất đồng chưa thể vượt qua

(05/11/2024 06:53:AM)

Tăng tốc năng lượng tái tạo

(21/10/2024 08:54:AM)

Kinh nghiệm phát triển công trình xanh trên thế giới và đề xuất đẩy mạnh ở việt nam để đáp ứng mục tiêu phát thải ròng khí co2 = zero vào năm 2050

(18/10/2024 08:29:AM)

Người tiêu dùng Net Zero

(30/09/2024 06:12:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE