TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Cây vẫn còn dẫn lối đời ta
Thứ Sáu, 22/04/2016 | 06:59:00 AM
(VACNE) - Khi quê hương không còn cây Di sản ?/Hồn ông cha đâu còn chỗ đi về ?/Để người xa khi ngóng về quê mẹ/Mắt mỏi mòn nhung nhớ mãi hồn quê.
Mạnh Thủy
Khi quê hương không còn cây Di sản?
Hồn ông cha đâu còn chỗ đi về ?
Để người xa khi ngóng về quê mẹ
Mắt mỏi mòn nhung nhớ mãi hồn quê.
Cây yêu thương giữa khung trời cao thẳm
Kéo ngàn sao, đêm thắp sáng quê nhà
Ngăn nắng gắt, che vai gầy áo mẹ
Nhắn mưa về, tan cơn khát đồng ta
Bên gốc cây vẫn lưu lời ước hẹn
Mắt ai buồn lưu luyến lúc biệt ly
Bóng lũ trẻ trốn tìm đêm trăng khuyết
Mất cây rồi, đâu còn nữa hồn quê?
Lời của mẹ, dặn con cài khuy áo
Mạnh bước chân, đi gìn giữ quê nhà
Cây Di sản những chòm sao Bắc Đẩu
Mất cây rồi, ai dẫn lối đời ta./.
Thường Tín tháng 3/2016
Lượt xem: 2942
Các tin khác
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)
Tiếng Việt giàu (08/11/2025 07:21:PM)
Đua ghe Ngo (06/11/2025 09:33:AM)
Thượng sách (29/10/2025 01:54:PM)