quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG

Câu chuyện tiết kiệm điện: Bài học từ bà chủ người Nhật

Thứ Hai, 18/04/2011 | 07:34:00 AM

Bước lên lầu, con gái tôi hỏi vọng xuống “Bà ơi, nút nào bấm cho điện sáng trên lầu”. Bà vừa chỉ con gái tôi vừa quay sang nói với tôi “Phải biết tiết kiệm điện, ở nhà trên thì tắt điện nhà dưới, không làm gì mà để điện thì uổng phí lắm”.

Tôi đến Nhật năm 1997. Vào làm hãng may, tôi ở nhà của hãng và cũng gần nhà ông bà chủ người Nhật. Vì vậy, thỉnh thoảng hai mẹ con tôi vẫn thường sang thăm ông bà chủ. Một tối chủ nhật, lúc ấy đã 7 giờ, hai mẹ con tôi sang thăm bà chủ vì nghe nói bà bị bệnh.

Mở cửa nhà ông bà chủ thấy tối thui. Con gái tôi lớn tiếng gọi “ô bá chan” (Bà ơi). Tiếng từ trên lầu vọng xuống và đèn bật sáng khi bà chủ còn đang đứng trên cầu thang. Bà bước xuống và bảo hai mẹ con vô ghế ngồi. Như nhớ ra đã quên cái gì, bà nhờ con gái tôi lên lầu lấy cho bà chai Salonpas để thoa lưng và khớp chân.

Bước lên lầu, con gái tôi hỏi vọng xuống “Bà ơi, nút nào bấm cho điện sáng trên lầu”. Bà vừa chỉ con gái tôi vừa quay sang nói với tôi “Phải biết tiết kiệm điện, ở nhà trên thì tắt điện nhà dưới, không làm gì mà để điện thì uổng phí lắm”.

Tôi “dạ” và tối đó cứ suy nghĩ về bà chủ của mình: một người quá giàu có mà sao lại tiết kiệm dữ vậy? Và rất nhiều điều hay nữa ở bà mà tôi cần học hỏi. Thế là tôi hình thành thói quen tiết kiệm điện cho đến khi về sống ở VN.

Cả nhà tôi vẫn thế, ban ngày mở toang hết các cửa sổ và cửa chính cho gió vào, đón gió, hít thở không khí trời cho. Khi nào nóng quá chúng tôi mới dùng quạt. Nhưng không phải hạn chế nhu cầu mà chúng tôi vẫn sử dụng tủ lạnh, tivi, bàn ủi, máy giặt - những vật dụng tối thiểu cần có cho một gia đình.

Nhà có tám người mà chúng tôi sử dụng điện mỗi tháng trung bình 300.000-350.000 đồng. Tháng 3 vừa rồi giá điện tăng nên tiền điện tăng gần 450.000 đồng. Tôi tự biết mình sử dụng điện rất ít so với hai nhà bên cạnh và hai nhà đối diện. Vì mỗi tháng nhân viên tới thu tiền điện hay nói lớn để người trong nhà mang tiền ra đóng. Nhà hàng xóm chỉ có bốn người và dùng điện như gia đình chúng tôi mà họ đóng 500.000-700.000 đồng. Họ đã đóng như vậy từ lâu lắm rồi, vừa rồi điện tăng họ đóng tăng lên khá nhiều.

Gia đình tôi đều đặn tham gia Giờ Trái đất mỗi năm. Tôi thích tắt đèn nằm võng hát, còn các con thì ra đường hưởng ứng Giờ Trái đất.

TRẦN THỊ XUÂN (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

 

Lượt xem: 3430

Các tin khác

Đưa thiên nhiên đến gần cộng đồng

(23/12/2024 06:20:AM)

Áp dụng LEZ: Lựa chọn từ thực tế, kỳ vọng đột phá cho môi trường Thủ đô

(16/12/2024 06:57:AM)

Gỡ vướng mắc thị trường tài chính xanh

(11/12/2024 09:30:AM)

Tài chính khí hậu là con đường dẫn đến công lý khí hậu

(18/11/2024 08:37:AM)

Tìm tiền carbon cho cây lúa

(13/11/2024 08:51:AM)

COP16: Bất đồng chưa thể vượt qua

(05/11/2024 06:53:AM)

Tăng tốc năng lượng tái tạo

(21/10/2024 08:54:AM)

Kinh nghiệm phát triển công trình xanh trên thế giới và đề xuất đẩy mạnh ở việt nam để đáp ứng mục tiêu phát thải ròng khí co2 = zero vào năm 2050

(18/10/2024 08:29:AM)

Người tiêu dùng Net Zero

(30/09/2024 06:12:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE