Ông Hà Văn Tấn, một người dân hay tập thể dục buổi sáng trong công viên Bách Thảo, cho biết, sáng qua, khi đi qua phía sau đền Nùng (trên núi Nùng), ông thấy chỗ đất quanh gốc cây sưa ở đây bị đào xới. "Những hôm trước chưa thấy chuyện gì xảy ra, sáng hôm qua, khi leo lên đến đây, tôi thấy đất ở gốc cây sưa trắng này bị xới tung, quan sát kỹ thì thấy phần rễ chính của cây đã bị cưa mất", ông Tấn nói.
Thân rễ bị cưa trộm khá lớn, có đường kính khoảng 15cm, là phần rễ chính,
lớn nhất của cây.
|
Lật phần đất tơi xốp phía trên, thấy rõ chiếc rễ có đường kính khoảng 15cm, là rễ lớn nhất của cây, nổi trên mặt đất, đã bị cưa bằng, chỉ còn cách thân cây khoảng 30 - 40 cm. Cây sưa bị cưa rễ là loại sưa trắng hay còn gọi là cây thàn mát, đường kính thân cây khoảng 50 cm, ngự ngay trên đỉnh núi Nùng, phía sau đền Nùng.
 |
Khu vực gốc sưa bị cưa trộm đã được công nhân công viên Bách Thảo lấp đất, trồng cỏ cẩn thận, không còn nhìn thấy dấu hiệu bị trộm. |
Khi được hỏi, bà Nguyễn Thị Thạch, Giám đốc công viên Bách Thảo, phủ nhận việc cây sưa bị cưa trộm. "Không có chuyện cây sưa trong vườn Bách Thảo bị cưa trộm, đó chỉ là tin đồn, bịa đặt của một số kẻ xấu, tôi khẳng định như vậy", bà Thạch nói.
Tuy nhiên, theo anh H., người chứng kiến vụ việc sáng qua, công nhân của công viên Bách Thảo đã biết sự việc và lấp đất, trồng cỏ, tưới nước lên chỗ rễ cây đã mất.
Khôi Nguyên
(Đất Việt, 1/12/2010)