Thư của Cụ Nguyễn Tử Chuấn, 89 tuổi về Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với 2 cây cổ thụ ở quê hương
Ngày 14/2/2011, Cụ Nguyễn Tử Chuấn, 89 tuổi, một người con của quê hương làng Thư Điền, xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã gửi bức thư rất tâm huyết cho Hội Bảo vệ TN&MT VN về việc tổ chức Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với 2 cây cổ thụ ở quê hương Cụ. Được Cụ cho phép, BBT xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2011
Kính gửi: Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt nam
Tôi, Nguyễn Tử Chuấn, thường trú tại nhà A8/369 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, trân trọng báo cáo với Quý Hội:
Tôi đã nhận được Công văn số 06/HMTg và số 07/HMTg ngày 5 tháng 1 năm 2011 của Quý Hội về việc phối hợp chuẩn bị Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với hai cây: Cây Bàng và Cây Thị tại khuôn viên ngôi chùa cổ Hưng Long ở làng Thư Điền, xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, quê hương tôi và đã một lần tôi viết thư báo cáo với Quý Hội.
Tôi rất vui mừng phấn khởi và đã về quê, trực tiếp trao đổi với Uỷ ban Nhân dân xã Ninh Nhất và Ban Trị sự chùa Hưng Long những công việc cần tiến hành, chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức buổi lễ diễn ra thật trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp về mặt lịch sử mà từ xưa cho đến nay mới có được ở địa phương.
Uỷ ban Nhân dân xã Ninh Nhất và Ban Trị sự chùa Hưng Long rất hoan nghênh và và nhận thức đây là trường hợp thật đặc biệt, là nguồn động viên cổ vũ rất lớn đối với nhân dân địa phương, ai cũng phấn khởi, hào hứng, tự hào là quê hương mình có hai cây cổ thụ, có độ tuổi lâu năm, nay vẫn bốn mùa xanh tốt được Hội cấp Bằng công nhận và gắn Bia Cây Di sản Việt Nam.
Ngôi chùa cổ Hưng Long cũng vừa được Uỷ ban Nhân dân Thành phố Ninh Bình cho phép trùng tu, tôn tạo. Uỷ ban Nhân dân xã Ninh Nhất và Ban Trị sự chùa đang gấp rút tu bổ cảnh quan chùa khang trang để được đón tiếp các vị Đại biểu và cũng muốn chờ qua đợt rét đậm này cây Bàng sẽ trở lại cành lá xanh tươi vì cây Bàng ở đâu cũng vậy cứ về mùa Đông là trút hết lá, sang mùa xuân mới bắt đầu nảy lộc, cành lá lại tươi tốt như xưa.
Các Đại biểu về dự lễ thấy cây Bàng to đẹp, cành lá toả bóng một vùng rộng lớn thì giá trị tăng lên rất nhiều vì hiếm thấy có nơi nào lại có những cây to đẹp, xanh tốt như ở nơi đây.
Uỷ ban Nhân dân xã Ninh Nhất và Ban Trị sự chùa mong muốn Quý Hội chuẩn y thời gian tổ chức lễ công nhận vào khoảng tháng Ba năm Tân Mão là thích hợp nhất, cụ thể ngày gìơ sẽ xin được báo cáo với Quý Hội sớm nhất khi Uỷ ban Nhân dân xã Ninh Nhất quyết định. Rất mong được Quý Hội quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn cho địa phương những công việc cần xúc tiến như nội dung công văn của Quý Hội đã cho biết.
Việc cấp bằng và gắn Bia cây Bàng và cây Thị ở quê hương tôi là niềm vui mừng không có gì sánh nổi đối với riêng tôi và tất cả bà con nơi xóm làng. Ai nấy đều mong chờ buổi lễ được diễn ra thật tưng bừng, thật trang trọng.
Thay mặt địa phương, tôi xin kính gửi Quý Hội lời chào trân trọng và lòng biết ơn chân thành./.
Một người con của quê hương làng Thư Điền
Xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Thường trú tại nhà A8/369 đường Trường Chinh
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Nguyễn Tử Chuấn, 89 tuổi
Số điện thoại nhà riêng: (04) 35633236