TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Mùa gặt
10/01/2012|04:37:00
Những ngả đường phố thị mải miết dẫn tôi đi. Một ngã rẽ bất ngờ đưa tôi trở lại miền Trung giữa mùa lúa chín. Hai bên đường quốc lộ, thảm thảm lúa vàng trải tít tắp đến chân trời. Từng bông lúa vàng ươm, trĩu hạt, rung rinh. Dường như từng bông, từng bông đã thu hết sắc vàng của trời đất, để giờ đây, cả cánh đồng đang tỏa nắng.
Tiếc một cánh cò
10/01/2012|03:59:00
Hoàng hôn buông xuống mang theo những khóm mây xám xịt lặn dần về hướng tây. Bên khung cửa sổ, tôi nhìn ra dòng sông quen thuộc của thời thơ ấu, tìm về một kỷ niệm xa xưa.
Người ơi
08/01/2012|09:19:00
Người đi tìm nắng ấm nồng/Tặng Người tình nghĩa trống đồng mang theo
Chuyện xưa
06/01/2012|06:23:00
Ngày trước, ở thế hệ chúng tôi, sách rất ít, cho nên đọc được gì thì như in vào lòng, nhớ suốt đời, nhất là những chuyện về danh nhân trong các sách giáo khoa bậc tiểu học. Chuyện ông Démosthène mà tôi kể sau đây cứ ám ảnh tôi, bây giờ còn hơn xưa.
Rét mặn, ngọt tình thân
06/01/2012|10:12:00
Bỗng dưng mẹ bị cảm lạnh đúng trong ngày đầu tiên của đợt rét đậm, rét hại. Tối đó đi làm về, mẹ chỉ mới khẽ húng hắng ho, đầu thấy hơi âm ấm. Nhưng rồi vẫn lao vào bếp nấu nướng dọn dẹp, giã sẵn một tô gừng già cho bố và cả nhà ngâm chân đặng ngủ cho ngon giấc. Như thông lệ, thế thôi.