TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Hương cau
09/09/2012|09:17:00
Cau ra hoa đẹp nhất vào mùa hè. Với thân thẳng đứng cao vút, không cành, có từ bảy đến chục tàu lá xanh trên ngọn, sức dẻo của cau được thử thách bằng hàng chục cơn giông bão mỗi năm.
Về với những phiên chợ tuổi thơ
08/09/2012|09:07:00
Nhà tôi nằm trên một dải đất bồi ven sông, nơi có khoảng gần trăm nóc nhà và đều là dân chài lưới từ tứ xứ tụ về đây. Nghe bà nội cũng như các bậc cao niên trong làng kể lại thì, cách đây khoảng hơn nửa thế kỷ, những người dân sống bằng nghề sông nước, nay đây mai đó, thấy có dải đất bồi cao, rộng rãi và khá bằng phẳng nên một vài hộ đã rủ nhau lên bờ dựng nhà định cư trên đó. Thoạt đầu chỉ có vài hộ như thế, về sau các nóc nhà cứ đông dần cho tới khi các khoảng trống của dải đất ven sông ấy không còn chỗ nữa.
Chữ cổ bao giờ
04/09/2012|11:00:00
Lại về đá cổ Sa Pa/Chữ vuông tròn mãi vẫn là lạ quen
Bánh ít… mà tình nhiều…
04/09/2012|08:25:00
Hàng năm, cứ đến ngày giỗ ông bà, mẹ tôi là người phải lo toan nhiều nhất. Bởi cha tôi là con một, nên việc thừa tự hương hỏa đều “trăm dâu đổ đầu tằm”.