quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
VIỆT-LÀO HỢP TÁC BVMT 2012

Ký sự hành trình đạp xe Việt - Lào bảo vệ môi trường

Thứ Năm, 16/08/2012 | 11:55:00 AM

Kết thúc Hành trình đạp xe hữu nghị bảo vệ môi trường Việt Lào cũng đã được gần được 1 tuần, các ký ức, cảm nhận về Viên Chăn và đất nước Lào xinh đẹp luôn quang quẩn trên đầu tôi, khi về đến nhà, muốn lao ngay vào máy tính chia sẽ cảm xúc với mọi người, nhưng phiền một nỗi vừa mệt sau khi vượt hơn 800 km bằng đường bộ vừa phải giải quyết ngay một đống đổ nát ở nhà sau khi vắng nhà hơn 1 tuần.

 
 
 
Hành trang mang theo Hành trình của chúng tôi là nhiệt huyết của các tình nguyện viên trẻ với thông điệp bảo vệ môi trường, thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Lào. Nhiều người gọi bằng từ ngữ trìu mến hơn “các vận động viên”. Mà cũng phải thôi, nhiệt huyết thôi chưa đủ còn cần phải có sức khỏe và sự dẻo dai và tinh thần vượt khó. Trước khi khởi hành các tình nguyện viên vất vả rèn luyện đạp xe và thể lực hàng tháng trời, đi xa có gần có, đường đẹp có đường xấu có, nhiều khi muốn kiệt sức vì nắng mưa bất thường, đường xóc, gió ngược…  
 
Buổi xuất phát với tình cảm thân thương và những lời chúc phúc tốt đẹp nhất của các cô, các chú, các bác ở hai Hội, các tình nguyện viên lớn tuổi và những người bạn Lào. Chủ tịch Hội VACNE đã gửi gắm mọi lời động viên qua Bài thơ ÔLempic VACNE ví các tình nguyện viên là các vận động viên với phần thưởng vượt lên cả các tấm huy chương đó chính là tình thương 2 nước Việt Lào.
 
Có người nói đây là Hành trình lịch sử, nghe có vẻ hơi to tát, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải không có lý. Ngày hôm qua đã là lịch sử của ngày hôm nay. Với bầu nhiệt huyết ấy, với những con người ấy, trên những chiếc xe đạp ấy, những vòng quay ấy, lộ trình ấy thì chỉ có một. Nhắc đến đây tôi liên tưởng đến câu nói nổi tiếng của nhà triết gia theo chủ nghĩa duy vật người Hy Lạp Heraclitus “Không ai tắm 2 lần trong 1 dòng sông”.
 
Dẫu mai đây có thể có nhiều hành trình, lăn bánh với nhiều mục đích cao cả khác, nhưng Hành trình của chúng tôi ngày hôm nay đã ghi lại một dấu ấn lịch sử. Hành trình của lòng nhiệt huyết, của sự miệt mài và bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn tiến tới thành công. Biết đâu tương lai không xa đây sẽ là tiền đề cho phong trào hàng nghìn học sinh sinh, viên trong khắp các tình, thành phố đất nước Lào đạp xe bảo vệ môi trường như đã và đang làm ở Việt Nam.
 
Lan man vào hành trình mà chưa thấy được ký sự nào

Xin xem tiếp bài sau: Ký sự VL1: 13 anh em trên chiếc xe đạp

DTCG
 
 
 

Lượt xem: 2482

Các tin khác

Bài 8 (5 Tet): Mở rộng hoạt động xã hội, chia sẻ khó khăn với nhân dân.

(12/02/2018 01:57:PM)

Cuộc thi quốc gia cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước – Mười năm một chặng đường

(11/06/2013 08:14:PM)

Một số hình ảnh lễ tổng kết 10 năm và trao giải lần thứ 10 Cuộc thi quốc gia cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước

(11/06/2013 06:38:AM)

Mười năm cùng cố gắng vì môi trường nước

(10/06/2013 10:48:AM)

Mời tham dự Lễ tổng kết 10 năm Cuộc thi và trao giải Cuộc thi Nước lần thứ 10

(04/06/2013 07:23:PM)

Một vài thông tin về các cuộc thi nước những năm trước đây (9)

(03/05/2013 04:10:AM)

Một vài thông tin về các cuộc thi nước những năm trước đây (8):

(30/04/2013 08:31:PM)

Một số thông tin về Cuộc thi nước những năm trước đây (7)

(30/04/2013 03:20:PM)

Một số thông tin về các cuộc thi nước những năm trước đây: (6) : 2008-2009

(28/04/2013 08:25:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE