quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

“Hạnh phúc” có thể chỉ là… còn sống

Thứ Sáu, 04/11/2011 | 07:35:00 AM

Tháng 3/2011, trận động đất sóng thần tàn phá các tỉnh miền Đông Bắc nước Nhật, cả thế giới khóc thương. Trước tinh thần quật cường của người Nhật, cả thế giới nghiêng mình. Ở khắp mọi nơi trên thế giới (có cả Việt Nam), người ta kêu gọi quyên tiền ủng hộ nước Nhật.



Hiền Hương

Trận động đất ở Nhật Bản đã làm rung chuyển thế giới. Cũng trong năm 2011, rất nhiều thảm họa đã xảy ra ở khắp nơi. Những vụ thiên tai khủng khiếp chưa từng có, những tai nạn thảm khốc chưa từng xảy ra, những vụ xả súng ghê rợn chưa từng nghe nói đến… Nay đã xảy ra.

Những điều khủng khiếp “chưa từng nghe thấy” nay đã xảy ra nhiều tới mức, thế giới đón nhận nó một cách… bình thản!

Gần nhất, trận động đất 7,2 độ richter khiến Thổ Nhĩ Kỳ ngập trong thương vong, nhưng không còn khiến thế giới chấn động, hay thương khóc. Hơn 300 người chết không còn đủ sức làm bàng hoàng thế giới khi mà, những điều khủng khiếp hơn thế đã từng xảy ra. Đó là sự thật dù sự thật phũ phàng.
 
 
Lũ lụt kinh hoàng nhấn chìm cả Thái Lan, hơn 300 người chết và mất tích, chỉ có người Thái cảm thấy khủng hoảng. Báo chí thế giới đưa tin vắn.

Khí hậu biến đổi. Thế giới biến đổi. Cuộc sống biến đổi chóng mặt. Mọi giá trị trở nên mong manh.

******

Ở Việt Nam, ngày nào bạn cũng có thể đọc được nhan nhản thông tin về những cái chết thảm khốc đến khó tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, 6 tháng đầu năm 2011, cả nước xảy ra 23.065 vụ tai nạn giao thông làm chết 5.662 người. Nghĩa là, có khoảng 32 người chết/1 ngày vì tai nạn giao thông ở Việt Nam.

Chưa kể những cái chết bất ngờ khác. Chết vì ghen tuông. Chết vì bị ghen tuông. Chết thảm vì kinh doanh vàng. Chết không kịp trở tay chỉ vì… dừng đèn đỏ. Hay chết vì… hát không hay…!

*****

Tôi không còn mải mê đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi (đặt vào bối cảnh hiện tại nghe còn có phần ngớ ngẩn) như: Hạnh phúc là gì? Làm thế nào để có được hạnh phúc?...

Thế giới biến đổi. Cuộc sống biến đổi chóng mặt. Mọi giá trị trở nên mong manh.

Nếu sáng mai thức dậy, cuộc sống vẫn bình yên, không có những thiên tai bất ngờ ập xuống, đã là một hạnh phúc.

Nếu trên đường đi làm, khi dừng đèn đỏ, không bất ngờ bị một “xe điên” cán chết, đó cũng có thể xem là hạnh phúc.

Nếu buổi tối đi làm về, hẹn hò đi nhậu với bạn bè, trong lúc say xỉn, cất lên tiếng hát, không bị bạn nhậu đâm chết vì giọng hát quá tệ…. đó cũng là một thứ hạnh phúc.

Không cần diễn đạt từ hạnh phúc bằng những từ ngữ xa hoa, mỹ miều. Hạnh phúc không cần là ánh trăng lừa dối.

Hạnh phúc có thể chỉ là… còn sống.

Các bạn có cho rằng tôi quá bi quan? Không. Tôi là người lạc quan nhưng… không thể!


(Dân Trí)

Lượt xem: 2472

Các tin khác

Ngày 1 tháng 7

(12/05/2024 02:46:PM)

GHEN TỨC

(11/05/2024 06:35:PM)

EM BÉ HOA BAN

(07/05/2024 11:48:PM)

Ớ ờ

(30/04/2024 04:10:PM)

ĐÓNG PHIM

(29/04/2024 09:33:AM)

QUYẾT BẢO VỆ

(20/04/2024 11:18:PM)

NGƯỜI THANH LỊCH

(15/04/2024 09:45:PM)

Cây Nghiến Di sản Lâm Bình

(08/04/2024 11:42:AM)

TÂM THƯ TƯ BẢN

(01/04/2024 11:09:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE