quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

“Đa Sỹ” Môi trường – Danh nhân VACNE số 7

Thứ Ba, 19/03/2019 | 03:59:00 AM

Không phải làng Đa Sỹ ở Hà Nội đâu, nhưng đúng là có 1 hội viên của Hội nhiều “Sỹ” thật. Này nhé, hồi là học trò, nghe kể vị ta là Nghịch Sỹ.

Chuyện ấy là bình thường, học trò nào chẳng vậy. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, vị ta đương nhiên là Bác Sỹ rồi. Được phân về vùng đất mỏ Hạ Long, Bác Sỹ này suốt ngày mơ mộng. Hơn 20 năm phấn đấu, lên được chức Trưởng khoa, tự hào lắm. Khi nói chuyện với 1cựu chiến binh hội viên, vị ta cười ngất: cựu chiến binh vào bộ đội 5 năm mà không lên được binh nhất. Hơn nữa, vị “Sỹ” ta còn sáng tác rất nhiều tranh. Màu nước có, sơn dầu có. Thôi thì Hạ Long tím, Hạ Long xanh, cánh buồm đỏ thắm, cánh chim chớp nắng, đêm trăng tỏ mờ, v.v. và v.v. Đủ cả. Bức tranh sơn dầu khổ lớn “Ca mổ trong hang sâu” hiện được treo trong Bảo tàng nghệ thuật quốc gia đấy. Ủa, thế là Họa sỹ à? Đương nhiên. Hội viên hẳn hoi rồi. Vị ta còn bán tranh và xây được cái nhà ngay cạnh Đại học Kinh tế quốc dân đấy.

Một hôm, đang lang thang trên phố, chắc là không nhớ nổi số nhà mình, vị ta gặp anh bạn “phóng viên” không lương của Hội. Đang bí bài, phóng viên hỏi vị ta rồi cùng kéo đến gặp lão Tổng biên tập Đặc san của Hội. Thích nhau, vị ta được phong ngay Thư ký tòa soạn. Thế là thành “Báo Sỹ”. Nhờ cái mác Họa sỹ của Thư ký mới, Đặc san lên hạng: nào là bài văn của Nhà văn Nguyên Ngọc, nào tản văn của Nhà văn Băng Sơn, nào là các bài phỏng vấn của Nhà báo Ngọc Châu, toàn tên tuổi cả. Thế rồi, bỗng dưng nhận được bức ảnh “Bát Đế vân du”, đăng ngay lên trang bìa và dâng lên Đền Đế vài trăm cuốn. Tổng Biên tập lẩm bẩm giá có nhiếp ảnh gia thì hay quá. Nào ngờ, Thư ký tòa soạn sắm ngay máy ảnh, rong ruổi khắp nơi. Đặc san càng khởi sắc. Còn vị ta thêm “Sỹ” mới: Ảnh Sỹ. Cũng từ đó, các ấn phẩm của Hội đẹp hẳn lên, việc trang trí các sự kiện của Hội dễ dàng hơn. Lô go của Hội được chấp nhận. Tất cả đều có đóng góp quan trọng của vị Đa Sỹ này.


Vậy mà tai họa ập đến. Ai cũng nghĩ Đa Sỹ gục ngã, nhưng không, con người này không chấp nhận số phận. Tinh thần Chiến Sỹ rực cháy. Sau mấy năm ngoan cường kháng cự, Đa Sỹ lại cầm cây cọ, lại nâng máy ảnh. Không vẽ được bằng tay phải thì vẽ bằng tay trái. Kết hợp ảnh sỹ và họa sỹ thành trường phái gì đó, nhưng tranh rất đẹp. Năm nào cũng tổ chức triển lãm ở phố Ngô Quyền nhân Ngày Môi trường thế giới. Tết đến, Đa Sỹ lại khiến cả Văn phòng Hội dâng trào cảm xúc: năm nào con giáp ấy, các tranh Tết của Đa Sỹ tặng Hội lan tỏa khát vọng cháy bỏng về tình yêu cuộc sống, yêu môi trường, yêu Hội.

Xin mời xem lại 1 trong những bức tranh Đa Sỹ đã tặng Hội và đã được web Hội đăng tải.

Quán Cà phê MT, ngày 11/3/2019

Lượt xem: 2391

Các tin khác

NGƯỜI THANH LỊCH

(15/04/2024 09:45:PM)

Cây Nghiến Di sản Lâm Bình

(08/04/2024 11:42:AM)

TÂM THƯ TƯ BẢN

(01/04/2024 11:09:AM)

CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ

(30/03/2024 10:36:PM)

THƠ … SẠCH XANH

(21/03/2024 11:51:PM)

PHÙ HỘ

(20/03/2024 03:27:PM)

THI ... ĐUA

(17/03/2024 05:43:AM)

“Khúc nhạc” của rừng

(15/03/2024 06:17:AM)

THỜI SỰ

(10/03/2024 11:43:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE