quản lý tòa nhà

logo Tri ân Tiền bối VACNE Thi đua Chào mừng Đại hội VIII
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

“100 lẻ một trưa”

Thứ Năm, 17/10/2019 | 04:24:00 PM

(VACNE) - Mới đấy mà đã hơn 100 buổi trưa rồi và lại theo những “Quy ước bất thành văn” của sân bãi Web VACNE, bắt buộc phải tiến hành “sơ kết” kết quả của Sáng kiến “Nghìn lẻ một ... trưa” đăng trên trang Tản mạn Môi trường trong những ngày gần đây.

Như đã thông báo cách đây hai tháng, biểu đồ lượng người truy cập  (“lượt xem”) cũng trồi sụt, lên xuống như  nhịp tim của các cụ nghỉ hưu lâu năm. Xin dẫn tiếp ra đây để cùng chiêm ngưỡng:

Số TT

Tên bài

Ngày đăng

Lượt xem đến ngày

14/8/2019

16/10/2019

1

Nghìn lẻ một....

3/6

205

268

2

Trưa đầu tiên

5/6

180

231

3

Trưa thứ hai

9/6

221

271

4

Trưa tiếp theo

13/6

243

304

5

Trưa hè nắng lửa – Chuyện con rồi chuyện cây

18/6

301

409

6

Trưa nay “Bình mới rượu cũ”

21/6

150

235

7

Những trưa hè đạp xe truyền thông

25/6

238

320

8

Ba câu chuyện nhỏ của Ngọn núi lớn

18/7

275

377

9

Ba câu chuyện lớn của con ông nhỏ

22/7

315

424

10

Vất vả ĐTM – Chuyện kể trưa nay

9/8

83

272

11

50 trong số Nghì lẻ một trưa

16/8

 

272

12

Con số 13

27/8

 

227

13

Số đầu trong số 13

31/8

 

342

14

“Biểu trưng môi trường”

5/9

 

210

15

Nghỉ giải lao

9/9

 

318

16

Có môi trường không?

25/9

 

616

17

Kota Kinabalu

27/9

 

246

Như vậy là đã cótrên 100 buổi trưa trong tổng số “Nghìn lẻ một trưa” các “thượng đế” được nghe những câu chuyện về môi trường rất thật, mà như bịa. Giống như cách đây 2 tháng, Văn phòng xin phép nhắc lại rằng, đương nhiên không phải chuyện một vị quân vương thù ghét đàn bà, hay một cô công chúa ghét lũ đàn ông như trong “Nghìn lẻ một đêm” hoặc “Nghìn lẻ một ngày” vẫn bán đầy trong các cửa hàng sách. Có lẽ “thòm thèm” nên khi đọc xong, có người hỏi: sao nói 100 trưa mà chỉ có 17 bài?. Vâng, 17 bài chứ không phải 17 chuyện. Chẳng hạn có bài viết là “Ba chuyện...”, như vậy, ít nhất 1 bài cũng được kể thành 3 chuyện, mà, lại cũng đã nói rồi, kể cả ngày xưa, người ta chỉ đếm hoặc đêm hoặc ngày thôi, xin đừng đồng nghĩa nghìn lẻ về thời gian với nghìn lẻ về câu chuyện. Đơn giản vì có những chuyện kể mãi không hết. Vài đêm, vài ngày, còn trưa chỉ có 1 giờ thì có khi phải mấy chục trưa chứ không ít hơn đâu.

Trở lại với số liệu thống kê của 2 lần gần đây nhất, có thể đưa ra các nhận xét sau để khi nào tổ chức  rút kinh nghiệm nghiêm chỉnh sẽ bàn luận kỹ hơn:

1/ Số bài viết trong 2 tháng sau ít hơn số bài viết trong 2 tháng trước (7 so với 10). Cần tích cực viết và kể hơn trong thời gian tới.

2/ Số “lượt xem” 2 tháng sau cao gấp rưỡi tháng trước (300 so với 200). Do vậy, chú ý chủ đề các câu chuyện và cách kể, cách viết.

3/ Bài có số “lượt xem” cao nhất của 2 tháng sau cao gấp đôi của 2 tháng trước (616 so với 315). Tại sao bài “Có môi trường không?” lại thu hút được nhiều người đọc thế?

4/ Về nội dung, các câu chuyện kể ngày càng phong phú, vừa nhắc lại nhiều chuyện xưa đáng để suy nghĩ cho hiện tại, vừa giới thiệu tư liệu, kinh nghiệm nước ngoài,lại mở rộng ra một số lĩnh vực liên quan. Xu thế này cần được phát huy.

5/ Cũng như việc sơ kết cách đây 2 tháng, vậy Quán ta có nên tiếp tục trả tiền cho Người kể chuyện để vị ấy làm tiếp công việc này không? Câu hỏi này chỉ có Chủ Quán trả lời được thôi. Chắc gì chuyện hay, Người kể giỏi thì Quán đã đông khách, và biết đâu, đông khách là do Quán có những chuyện không hay và Người kể tồi? Còn không gian “sinh thái”, còn chất lượng cà phê, thái độ phục vụ? Có lần, không biết thật hay giả, Chủ Quán bảo từ khi cháu L. Về phục vụ, Quán đông hẳn lên!

Vì cũng là sơ kết, nên chưa nên khẳng định điều gì. Cứ để thực tế chứng minh. Sắp tới, mặc dù dự báo dài cho biết mùa đông sẽ nóng hơn thường lệ, nhưng thường lệ là sắp tới sẽ mát mẻ hơn, sẽ lạnh hơn. Nghĩa là cà phê sẽ có tác dụng hơn, có nhiều nhu cầu hơn. Mà của ta còn hơn 900 trưa nữa, đi đâu mà vội. Hãy đợi đấy!

Quán Cà phê MT, ngày 16/10/2019

Lượt xem: 2033

Các tin khác

“Khúc nhạc” của rừng

(15/03/2024 06:17:AM)

THỜI SỰ

(10/03/2024 11:43:PM)

QUÀ XANH

(09/03/2024 05:16:PM)

NÂNG TẦM KHÁT VỌNG

(07/03/2024 09:24:AM)

AI SAY CỨ VỀ

(04/03/2024 10:37:AM)

Mỗi kỷ niệm - một niềm vui

(01/03/2024 10:32:AM)

HÒA ĐỒNG

(26/02/2024 12:11:PM)

Rộn ràng tháng Giêng

(25/02/2024 07:10:AM)

Càng mê

(15/02/2024 11:23:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE