Nhóm báo chí xuyên Việt không chỉ được biết đến ở sự năng động trong việc cập nhật thông tin mà còn ở việc tác nghiệp mọi lúc mọi nơi và trong mọi tình huống. Những chiếc máy chụp hình hoạt động không ngừng nghỉ ở mọi điều kiện. Loạt trước đã có một bài phóng sự mang tựa đề “Showroom quấn khăn xuyên Việt” mang những nét ngộ nghĩnh và độc đáo, một nét riêng không hề tìm thấy ở đâu ngoài đoàn xuyên Việt nhà ta. Ngày hôm nay em xin có thêm một bài phóng sự ảnh về những kiểu ngủ của các TNV nhà mình. Trong lúc mơ mộng về một hương xa nào đó có thể là Hà Nội… Các TNV nhà ta đã bị những ống kính lia ngay những tấm ảnh độc đáo có một không hai.
Muốn biết độc thế nào thì nào ta cùng dạo quanh một vòng xuyên Việt để chiêm ngưỡng nét đẹp của các thiên thần nhà ta khi ngủ các bạn nhé!
Vừa tìm được môt chỗ ngã lưng vừa ý thế mà đã bị ống kính đáng ghét của ai đó chộp lấy. Phê bình sự làm biếng đây, thất là xấu hổ quá đi mất.
Đừng có mà vội cười nhé tại mình chưa chắc là người ngộ nghĩnh nhất đâu. Không tin hử? Xem đi rồi nhận xét chưa muộn nhé !
Không màng đến thế thái nhân tình, không màng đến thề sự cuộc đời. Ngủ là thượng sách ! Chả biết động lực nào thúc đẩy bé Đức có thể ngủ ngon lành trong lúc 29 cái miệng còn lại đang hoạt động hết công suất ngay bên cạnh mà tay vẫn khư khư cái điện thoại. Quả là cao thủ ! Tại hạ xin cúi đầu bái phục !
Xem trưởng đoàn nhà ta ngủ nè! Một tư thế thật hoành tráng, thậ thoải mái nhưng cũng không kém phần nghệ thuật.Tấm này mà gửi cho hãng Wow chắc một về trưỡng đoàn nhà ta sẽ giàu to nhờ việc quảng cáo đồ ngủ!^^
Bây giờ tới ai ta… À… Ừhm Thôi mọi người đoán dùm 3 chàng trai trong bức ảnh là ai nghen!
Tấm này thì hết có ý kiến. Chiêu này chỉ có xuyên Việt nhà mình sài thôi.
Tiếp tục chương trình là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong đoàn xuyên Việt. Chị Thắm với biệt tài giết người bằng những lời nói sắc bén. Sẵn sàng bóp cứng họng kẻ nào lỡ miệng thốt ra một lời không suy tính trước. Vóc người nhỏ bé mà không ai dám hù dọa. Cứ nhìn đây nè, cả Sơn đại ca mà cũng phải cúi đầu chịu lấy thân mình làm đồ gác chân cho chị Thắm ngủ. Đúng là chân nhân bất lộ tướng.
Nhìn cách chị thư ngủ kià! Thật đúng là phong cách xuyên Việt, ăn uống ngủ nghỉ cùng thiên nhiên. Thật là một cách sống xanh thực thụ…
Sau đây là những tư thể ngủ mang tính đột phá, nào ta cùng chiêm ngưỡng:
Tâm không tịnh, giấc ngủ không yên. Ngủ không cần di chuyển, ngủ ngay trên chiếc xế thân yêu của mình. Nghe hiệu lệnh xuất phát là đặt chân lên đạp tiếp. Một kiểu sáng tạo đáng học tập nhưng rất tiếc không phải ai cũng làm được như vậy. Cuộc đời nhiều lúc nó trớ trêu thế!
Tấm này thì sao nhỉ? Quá độc quá lạ và quá phong cách! Không hổ danh là thành viên xuyên Việt.
Nhìn bạn ký gỉa nhà mình ngủ cũng đầy nghệ thuật đấy chứ, đầy tiềm năng làm fashion model thế mà cứ chê bạn ý là khỉ già. Thật là không biết nhìn người cả?
Mời mọi người ở nhà cùng chiêm ngưỡng và comment nha!
Thanh Sơn - Nhóm phóng viên Xuyên Việt
(C4EHCM, 4/9/2010)