quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
THƯ GIÃN

Xuân về đi chụp ảnh hoa

Thứ Hai, 31/01/2011 | 08:26:00 AM

Mỗi dịp xuân về, khi mọi người chơi hoa thưởng kiểng thì nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh lại cầm máy đi tìm chụp những loài hoa đẹp mang hương sắc của mùa xuân.

 


Hoa trâm ổi
Từ ngày 25 tháng chạp đến mùng 6 tết, ở hầu hết các chợ hoa tại các đô thị đều có những cuộc thi ảnh hoa xuân, ghi lại những khoảng khắc đẹp bên hoa. Đặc biệt, tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào các ngày đầu năm đều có lễ hội đường hoa xuân lôi cuốn rất nhiều bạn trẻ. Ở nhiều cơ quan thông tấn, truyền thông báo chí và doanh nghiệp cũng tổ chức những cuộc thi ảnh hoa xuân và huy động lực lượng cộng tác viên chụp ảnh hoa phục vụ cho các đợt báo Xuân Tết. Nhiều người thích hoa đến áp Tết dù bận mấy cũng vác máy đi chụp hoa xuân, lấy đó làm một thú vui cuối năm, đón nhận vẻ đẹp đất trời.


Giữa tháng 12 dương lịch cho đến hết tháng giêng âm lịch, những người thích chụp ảnh hoa đã phải đi tìm các địa danh có hoa đẹp. Các nghệ sĩ chuyên nghiệp thích sáng tạo kỹ tính đều tìm đến những vùng xa xôi tác nghiệp, còn nghệ sĩ nghiệp dư và nhất là các bạn trẻ du xuân tiện chụp ảnh cho vui thường tìm về các làng quê ven đô với các loài hoa vườn, hoa đồng nở vào xuân. Cũng vì hướng tiếp cận khác nhau mà họ chụp được các loài hoa đặc trưng riêng, hoặc có đề tài hoa rất rộng mở, mới lạ.

Người đi xa lên vùng cao thì có những giò hoa lan rừng quý hiếm như nghinh xuân, báo hỷ, kiếm, hài, vũ nữ, hoàng hậu... Người bỏ sức bò toài trên những vách đá cheo leo có những cành hoa đỗ quyên, đào, mai núi ngậm sương. Người lặn lội ở ao hồ có những đám hoa lục bình và bờ sông, đầm lầy có hoa thủy tiên, thủy vũ, diên vĩ và ngược lại lang thang trong cát bụi hoang mạc khô cằn có hoa mào gà, mõm sói, cúc sao, bồ công anh...


Hoa cúc sao


Đa số các nghệ sĩ đều chụp hoa xuân khi còn hé nở hàm tiếu, coi đó là bình minh của sự sống, khởi đầu cho mọi khám phá, nhưng cũng không ít người chụp hoa đã mãn khai xem trọng vẻ quyến rũ, viên mãn của tạo hóa. Có người chụp cận cảnh những loài hoa nhỏ bé, lúp xúp cũng có người chụp toàn cảnh những đồng hoa bát ngát thụ cảm sự bao la, diệu kỳ, hài hòa của trời đất. Có người chụp hoa trong không khí khô hanh nhờ thế từng cánh hoa hiện lên rõ nét, lại có người chụp hoa khi thấm đẫm sương mưa tạo nên độ mơ mơ thực thực.

Trong các loài hoa xuân, đề tài được thể hiện nhiều nhất vẫn là đào (anh đào, đào bích, đào phai), mai (bạch mai, hồng mai, hoàng mai), lan (địa lan, phong lan, thạch lan), thủy tiên, huệ, cúc....

Để chụp hoa anh đào, nhiều người thường tìm đến thành phố ngàn hoa Đà Lạt Lâm Đồng. Ở đây, ven hồ Xuân Hương, trồng rất nhiều mai anh đào, nở bát ngát khoe những cánh trắng xen cánh hồng, tầng tầng che phủ. Những đôi tình nhân đi qua đều dừng lại ngắm hoa, tạo dáng cho các nghệ sĩ có nhiều tấm hình đẹp.

Đà Lạt vào xuân cũng có nhiều hoa đẹp khác cùng đua nở như muồng vàng, phượng tím, dã quỳ, cánh bướm, cẩm tú cầu, phù dung, mẫu đơn, thược dược... đem lại vẻ rực rỡ, tưng bừng, ấm áp mặc dù khí hậu còn se sắt.

Để chụp hoa đỗ quyên nhiều người leo núi Thầy Sài Sơn- Quốc Oai (Hà Nội), dãy Tam Đảo (Vĩnh Phúc), các làng ven bờ sông Trà Lý (Hà Nam, Thái Bình), trung tâm Phật giáo Yên Tử - Uông Bí (Quảng Ninh), rừng quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa), rừng quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) rừng quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế- Đà Nẵng) có nhiều loài hoa đỗ quyên đỏ, tím, trắng, hồng.

Để chụp hoa đào rừng thì lên Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải (Yên Bái), Sa Pa (Lào Cai). Nơi này chủ yếu có đào mèo, đào đá, đào mốc H’mông cao ba bốn mét, cành sai hoa chi chít màu đỏ tươi. Tương tự là những cây mơ, mận, lê, táo cổ thụ gốc rễ sần sùi, rêu phong nở hoa trắng muốt, rụng lan tan. Vì cây khá cao nên người ta không đứng dưới đất mà trèo hẳn lên cành mà chụp. Tới Sa Pa nhiều người còn lên núi Hàm Rồng xem hoa tuyết, thạch lan, phong lan hay Ô Qui Hồ ngắm hoa đào, và ngược lại Tả Phìn thưởng thức những vườn cải vàng rực.

Để chụp hoa cải, người ta đến Thanh Trì, Trâu Quỳ-Gia Lâm (Hà Nội), Thuận Thành (Bắc Ninh) men theo sườn đê sông Đuống với các ruộng cải cúc, cải thảo, cải chi, cải đắng, cải ngọt hoa vàng cao ngộc hoặc tới Mộc Châu (Sơn La) đi giữa những đồng cải hoa trắng, hướng dương, dã quỳ lêu đêu trải rộng tít chân trời.

Cũng có nhiều nghệ sĩ không đi đâu xa vẫn đầy cảm hứng sáng tác nhờ bên cạnh có những vườn hoa đẹp. Ở mỗi tỉnh thành đều có nhiều làng hoa cho phép người cầm máy thoải mái khai thác vẻ đẹp tinh túy, đặc sắc của mùa xuân với các làng hoa của Hà Nội như Nhật Tân và Phú Thượng; Kim Chung, Vân Trì, Nam Hồng, Bắc Hồng, Uy Nỗ (Đông Anh); Đại Mỗ, Minh Khai (Từ Liêm); Đông Dư, Bắc Biên, Yên Viên (Gia Lâm)... có nhiều hoa đào, phăng, lay dơn, loa kèn trắng. Đặc biệt là làng hoa Tây Tựu, một làng hoa lớn nhất Hà Thành, trồng chủ yếu các loài hoa hồng, cúc, violet, đồng tiền, thạch thảo, vàng anh, ly, huệ…

Còn các vùng trồng hoa của TP. Hồ Chí Minh nổi bật phải kể đến vùng trồng mai vàng Thủ Đức, nhài An Phú Đông - Thạnh Lộc (quận 12).

Bên cạnh đó là nhiều vùng hoa trên cả nước như huệ trắng Bình Chánh; làng hoa Dĩnh Trì (Lạng Giang), Thanh Giang (Lục Ngạn, Bắc Giang); làng hoa Như Quỳnh (Văn Lâm, Hưng Yên); làng hoa Phù Vân (Phủ Lý, Hà Nam); làng hoa Phù Long, Vỵ Khê (Nam Trực, Nam Định); làng hoa Bách Thuận (Thái Bình); làng hoa Lê Lợi (Hoành Bồ, Quảng Ninh); làng hoa Ninh Phúc (Ninh Bình); làng hoa Vạn Thành (Lâm Đồng); làng hoa Mỹ Phước-Ninh Thuận; làng hoa Sa Đéc (Quy Đông-Đồng Tháp); làng hoa An Thạnh (Chợ Mới - An Giang); làng hoa Cái Mơn-Bến Tre...


Hoa lục bình


Mặc dù hoa nở muôn nơi song theo tâm sự của nhiều bạn trẻ để chụp hoa xuân đẹp không dễ chút nào. Bởi có chỗ hoa nở muộn, nở sớm; có chỗ hoa mọc dầy, mọc thưa. Đặc điểm của các loài hoa đều là nhỏ nhắn, nhiều cánh, đa nhụy, màu tươi chuyển sắc nên để rõ nét phải chụp cận cảnh, với máy móc đặc thù thì dễ song với máy ảnh du lịch hơi khó. Một điều nữa là vì chụp hoa phải chụp cận cảnh nên người săn ảnh cũng phải chịu khó lăn lê, bò trườn sát mặt đất, kể cả khi khí hậu mùa xuân ẩm ướt, nhiều sương, đất nhão rất dễ làm lấm áo quần.

Ở thảo nguyên có thể thoải mái sáng tác nhưng các loài hoa thường chỉ tập trung cùng loại, muốn tìm sự đa dạng phải di chuyển liên tục. Ở các vườn hoa và đặc biệt là chợ hoa xuân có thuận lợi hơn hội tụ nhiều hoa rực rỡ là một điểm hẹn của nhiều tay bấm máy, chỉ có điều nhiều người qua lại, dây điện, đồ vật, xe cộ nhiều khiến việc tìm được một thế thoáng lấy được cảnh đẹp khá khó. Lúc này cần sự lão luyện hiểu biết tinh tường về góc độ, ánh sáng... mới chụp đẹp được.

Tùy loại hoa mà mọi người dùng nhiều loại máy ảnh và các dụng cụ hỗ trợ. Ngoài các chân máy chống rung và canh gió cho chụp hoa không bị nhòe; còn cần đến các ống kính macro chụp hoa nhỏ, có tiêu cự ngắn chụp sát và tiêu cự lớn chụp xa. Một cái đèn flash, một miếng phông trắng, đen hoặc xanh làm hậu cảnh cho nắng xiên qua vừa tạo ngược sáng lấp lánh, tạo vẻ mềm mại vừa làm màu nền hấp dẫn.

Để thành công với từng loài hoa, người ta thường chụp mỗi bông nhiều lần và ở góc độ và thời điểm khác nhau, chụp vào sáng sớm khi có ánh sáng tản và hoa sau một đêm thấm đẫm sương sớm. Nhiều người thích chụp những nụ hoa đầu tiên hé nở trên cành, với ý nghĩa là để chào đón sự tươi đẹp mới, tuổi trẻ, tình yêu và hy vọng đến với mình. Các bức ảnh đều có màu sắc rực rỡ, thiên nhiều về đỏ thể hiện năng lượng, sự sống và dùng màu xanh cụ thể là các mảng cây cối xanh tươi làm nền cho hoa nổi bật. Mỗi loại hoa xuân vào ảnh đều có những cái tên rất đẹp, gợi cảm chẳng hạn như Tố nữ, Xuân thì, Cơn gió màu hồng,...

Không chỉ hoa, các nghệ sĩ và bạn trẻ còn khai thác đề tài cây cảnh, chim, cá, thú nuôi và vật trưng bày trong gia đình ngày xuân đem tới sức sống, niềm vui, hạnh phúc cho thêm yêu đời và thiên nhiên.
 

Bài và ảnh: Chu Mạnh Cường

(Thiennhien Net, 31/1/2011)

Lượt xem: 1927

Các tin khác

Chiêm ngưỡng các con vật "khủng" được làm từ tre

(10/12/2024 02:30:PM)

Thung thăng miền xanh đại ngàn

(12/02/2024 04:22:AM)

Rừng ngập mặn đẹp như mơ ở Bàu Cá Cái Quảng Ngãi

(16/01/2024 07:26:AM)

Mùa cây trút lá tuyệt đẹp ở miền Tây Quảng Trị

(15/01/2024 09:48:AM)

Về An Giang ngắm mùa vàng bất tận trên cánh đồng Tà Pạ

(11/12/2023 11:49:AM)

Những câu nói nổi tiếng về thiên nhiên

(16/03/2023 07:51:AM)

Độc đáo "cây đa ngơ ngác" gần 1.000 năm tuổi trên bán đảo Sơn Trà

(29/10/2022 03:19:PM)

Tiên Yên (Quảng Ninh) – bức tranh thiên nhiên hài hòa và đầy cuốn hút

(05/05/2022 10:34:PM)

Hà Nội đẹp tinh khôi trong sắc trắng hoa sưa

(20/03/2022 07:39:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE