TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Xin mời
Thứ Tư, 03/04/2013 | 06:39:00 AM
Ngày Cá tháng Tư/Lừ khừ lử khử/Đầu óc tối mù/Đùa gì cho đã
Phó Hội Viên, VACNE
Nhân Ngày Cá 1/4/2013

Ngày Cá tháng Tư
Lừ khừ lử khử
Đầu óc tối mù
Đùa gì cho đã
Không đùa mới lạ
Ai chẳng biết đời
Thật thật giả giả
Chết người như chơi
Một cái lưỡi bò
Biển Đông sóng dậy
Ông Tổng thống quậy
Cả nước sục sôi
Mấy tảng băng trôi
Địa cầu chia rẽ
Đoán ngày tận thế
Khối kẻ kiếm lời
Cái gì sắp tới
Cái gì hết thời
Bong bóng nổ rồi
Thương trường vỡ hụi
Đùa đời trần trụi
Hở nách hở đùi
Vợ chồng ăn chui
Thày trò dấm dúi
Ôi còn vô khối
Chuyện cười lệ rơi
Muốn đùa cứ bới
Bới rồi cố xơi
Mấy vị Hội tôi
Chân chồn gối mỏi
Toàn chuyện hay thôi
Mặt mày phơi phới
Cá mú vẫn bơi
Người đời vẫn dối
Muốn vui ai ơi
Nộp đơn vào Hội
Quán Môi trường,1-4/4/2013
Lượt xem: 2086
Các tin khác
MONG (13/03/2026 02:44:PM)
MỆT VUI (12/03/2026 05:34:PM)
Thuốc Trường sinh (24/02/2026 02:12:PM)
Đất nước ngập tràn sắc xuân (19/02/2026 08:37:AM)
Chiêu trò (13/02/2026 09:17:AM)
SOS Môi trường (08/02/2026 07:36:PM)
Tiệc tất niên (01/02/2026 03:16:PM)
Tạc ghi (25/01/2026 10:43:PM)
Lẽ nào (11/01/2026 11:10:PM)