(VACNE) – Đó là xã Tam Hưng (TP. Hà Nội) – cách trung tâm Thủ đô 20 Km về hướng Nam vừa tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây Bồ đề hơn 200 năm đứng bên đình Dư Dụ vào sáng nay (19/10) và trước đó là cây Si cổ thụ hơn 250 tuổi tại Miếu Thiên Đông cách đây một tuần.
Thực chất đây là xã, vừa hợp nhất từ 04 đơn vị (của huyện Thanh Oai cũ) và cũng là hoạt động kết hợp với lễ khánh thành các công trình di tích lích sử của địa phương mới tôn tạo. Vì thế, Lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam, có rất đông lãnh đạo và đại diện chính quyền, đoàn thể ở địa phương đến dự. Đến dự, tặng hoa chúc mừng sự kiện này, còn có lãnh đạo trường học, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các vị chức sắc tôn giáo và nhân dân 21 thôn quanh vùng.
Tới thắp hương tưởng niệm Quý Minh Đại Vương - Thành hoàng đình Dư Dụ và chia vui với cộng đồng địa phương về sự kiện này, có TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam, ông Bùi Văn Sáng, Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng; Sư thầy Thích Đàm Nguyện, các sĩ quan Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn 99, Binh đoàn Trường Sơn - đơn vị đã từng được mái đình và bóng cây Bồ đề che chở trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
Trong diễn văn Khai mạc của ông Nguyễn Việt, trưởng thôn Dư Dụ; Phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng và lời cảm ơn của ông Nguyễn Hồng Quân,Trưởng BQL khu di tích đều bày tỏ sự biết ơn đối với các bậc tiền nhân, đã để lại cho hậu thế những di sản quý báu này. Việc phục dựng ngôi đình cổ và bảo tồn những cây Di sản này không chỉ để gìn giữ lâu dài những di sản của cha ông, mà còn góp phần giáo dục con cháu biết trân trọng quá khứ, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp . /.
