TTC XUÂN - Cái tích “Võ Tòng đả hổ” đang được diễn rất hay trên sân khấu. Anh đóng vai Võ Tòng cân đai bố tử, múa may quay cuồng, dùng “võ công” để đả hổ. Anh đóng hổ thì gầm thét chạy quanh sân khấu.
Cả hai đã vã mồ hôi mà “hổ” chưa chịu “chết”. Trên “võ đài” đã vậy, trong “hậu trường”, đám nhạc công từ anh thanh la não bạt đến trống thúc chuông rền đều mệt bở hơi tai. Mệt quá, “Võ Tòng” bèn cúi xuống hỏi “hổ”:
- Mọi ngày mày chết ngay, sao hôm nay mày sống lâu thế?
- Còn lâu! Cứ để cho chúng mày mệt.
- Tại sao?
- Là vì sáng nay tao hỏi vay tiền, mày không cho, những thằng kia còn cật vấn tao “Tiêu gì nhanh thế?”.
“Võ Tòng” chợt hiểu, bèn cúi xuống nói nhỏ với “hổ”:
- Thôi được, cứ “chết” đi, diễn xong trò rồi mai tao cho vay tiền!
(Tuổi Trẻ Cười, 19//2/2010)