Võ Tòng là một hảo hán đời Tống. Một buổi chiều trên đường về thăm quê nhà, qua đồi Cảnh Dương bị một con cọp tấn công. Con cọp này rất hung dữ, từng ăn thịt nhiều người.
TTC - 1. Chuyện bịa mà như thật
Võ Tòng là một hảo hán đời Tống. Một buổi chiều trên đường về thăm quê nhà, qua đồi Cảnh Dương bị một con cọp tấn công. Con cọp này rất hung dữ, từng ăn thịt nhiều người.
Quan huyện đã treo giải thưởng 1 ngàn lượng bạc cho ai trừ được cọp. Nhưng cả quan binh lẫn phường săn hợp sức lại mà cũng không làm gì được nó, còn bị nó giết và làm bị thương nhiều người. Đành phải yết bảng khuyến cáo người đi đường đề phòng cẩn thận. Muốn qua đồi Cảnh Dương phải chờ đông người để kết đoàn lại, và chỉ được qua lại trong khoảng 3 giờ Tị, Ngọ, Mùi. Những giờ khác coi như không thể đi được.
Hôm ấy, Võ Tòng uống hết 18 bát rượu lớn, đã say mèm, lại qua đồi vào giờ Thân, một mình đánh nhau với cọp đến gãy cả cây côn, bèn dùng tay không lừa thế ghì đầu cọp xuống đất rồi ra sức đánh đấm một hồi. Cọp chết còn Võ Tòng thì tỉnh cả rượu. Nhờ có công giết cọp nên Võ Tòng được nhân dân địa phương dùng kiệu đón rước như một vị anh hùng. Chuyện này được kể rõ ở hồi thứ 22, truyện “Thủy Hử” của Thi Nại Am. Người đời sau còn lấy sự tích “Võ Tòng đả hổ” để vẽ tranh, diễn kịch, đóng phim. Dẫu là chuyện hư cấu, nhưng lâu ngày ai cũng nghĩ là chuyện có thật.
2. Chuyện thật mà như bịa
Nhưng chuyện đời thay đổi không lường. Hồn ma con cọp chết xuống âm phủ, trường kỳ mai phục để tìm cơ hội trả thù. Đến năm Canh Dần, thấy thời của mình đã đến, cọp phát đơn kiện hồn ma Võ Tòng. Cả hai được triệu tập đến trước điện Diêm La. Phán quan hỏi Võ Tòng:
- Con cọp nói ngươi đánh chết nó, đúng không?
- Đúng.
- Nguyên cáo còn nói trong khi đánh nhau với nó, miệng mồm ngươi sực nức mùi rượu?
- Hôm ấy tôi có uống vài bát rượu để tăng sức mạnh. Tôi giết nó là để tự vệ và bảo vệ dân lành.
- Vậy bị cáo và dân lành có tên trong sách đỏ, sổ đỏ hay một cái gì hồng hồng đỏ đỏ không?
- Không có.
- Thế nhưng nguyên cáo thì có đấy! Cọp là động vật quý hiếm, có tên trong “Sách Đỏ”, được quốc tế bảo vệ, gọi là “Hổ quyền”.
- Thế còn cái gọi là “Nhân quyền” - tức quyền con người của chúng tôi?
- Ngươi chỉ có quyền chạy trốn, hoặc dùng thau nhôm, thùng thiếc gây tiếng ồn để xua đuổi, không thì đành chịu chết, chứ không được phép giết hoặc làm bị thương nguyên cáo. Ngươi có biết giá một con cọp hiện nay là bao nhiêu không?
- Không biết.
- Bèo nhất cũng đến cả 100.000USD đấy! Tòa còn một điều cần làm rõ: Trước khi qua đồi, ngươi có đọc bản cáo thị nói rằng chỉ được đi vào các giờ Tị, Ngọ, Mùi không?
- Có đọc.
Phán quan gật đầu tuyên án:
- Võ Tòng phạm 3 tội: Một là uống rượu trong khi tham gia giao thông và thi hành công vụ. Hai là đã biết có lệnh cấm mà vẫn qua đồi Cảnh Dương vào giờ Thân, tức là cố ý làm sai nguyên tắc. Nhưng nặng nhất là tội thứ ba: Tội vi phạm công ước quốc tế về bảo vệ động vật quý hiếm có tên trong “Sách Đỏ”. Tòa tuyên phạt hồn ma Võ Tòng 8 năm tù giam trước khi đầu thai.
LỜI BÀN: Cùng một con người, một sự việc mà xưa kia được tôn vinh là anh hùng, nay bị coi là tội phạm. Chuyện này mới đây đã được báo chí bàn nhiều rồi. Riêng trường hợp “Võ Tòng đả hổ”, công hay tội, tùy tương quan lực lượng giữa cọp và người. Khi mạng người quý hơn mạng cọp thì Tòng là anh hùng. Khi mạng cọp quý hơn mạng người thì Tòng là tội phạm...
Lại như mới đây, tại khu du lịch Đại Nam có con cọp cắn chết người. Các luật sư bào chữa cho cọp nói rằng sở dĩ cọp trở nên dữ dằn là vì nó đang ở vào thời kỳ động dục chứ bình thường, nó hiền như... Thế là nhờ cái sự động dục, cọp được miễn tố, còn người thì chết uổng mạng! Ấy chỉ mới là loại cọp du lịch Đại Nam giá mỗi con khoảng 100.000USD, chứ phải đến loại “siêu cọp” không biết còn mạnh đến đâu... E rằng đến 10 Võ Tòng cũng không dám làm gì nó!
HOÀNG THIẾU PHỦ
(Tuổi Trẻ Cười, 19/2/2010)