TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Vô đề
Thứ Tư, 10/11/2010 | 05:45:00 PM
Ngay sau khi bài thơ “Lo cho Cây Di sản Huế - Cây Thị Nhà thờ họ Thân” của TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội được đăng tải trên Website của Hội, PGS. TS Nguyễn Đình Hòe, Trưởng Ban Phản biện xã hội của Hội đã có bài thơ họa lại. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nguyễn Đình Hòe - VACNE
(Tặng tác giả Ba lo trong bài
“Lo cho Cây Di sản Huế - Cây Thị Nhà thờ họ Thân”)
Một mình dạo bước sông Hương
Mưa theo gió, gió giăng sương kín bờ
Sao người cứ mãi âu lo
Lo sao nước vẫn ngập bờ dòng Huơng
Lo sao đời nhạt yêu thương
Lo sao chiếc lá ngày thường không khô
Lo đời đời biết chi mô
Lo tình tình những dày vò lòng ai
Đêm dài có đến ngày mai
Những lo giá lạnh tháng hai có về
Nặng lòng chi với sơn khê
Non sông có vận thịnh về lại suy
Nhẹ nhàng hãy bước chân đi
Đêm qua ngày lại trở về đấy thôi.
Lượt xem: 2162
Các tin khác
THƠ … SẠCH XANH (21/03/2024 11:51:PM)
PHÙ HỘ (20/03/2024 03:27:PM)
THI ... ĐUA (17/03/2024 05:43:AM)
“Khúc nhạc” của rừng (15/03/2024 06:17:AM)
THỜI SỰ (10/03/2024 11:43:PM)
QUÀ XANH (09/03/2024 05:16:PM)
NÂNG TẦM KHÁT VỌNG (07/03/2024 09:24:AM)
AI SAY CỨ VỀ (04/03/2024 10:37:AM)
Mỗi kỷ niệm - một niềm vui (01/03/2024 10:32:AM)