TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Viết tiếp hoài niệm dòng sông
Thứ Hai, 26/01/2015 | 02:30:00 PM
(VACNE) - Còn đâu sông nhỏ quê tôi/Còn đâu con nước đầy vơi trưa hè/Hội làng ngắn vội mỗi khi.Áo quần thêm đẹp sông thì thêm đen
Nguyễn Ngọc Sinh, VACNE
Nhân đọc Hoài niệm dòng sông quê I, II, III & IV
Còn đâu sông nhỏ quê tôi
Còn đâu con nước đầy vơi trưa hè
Hội làng ngắn vội mỗi khi
Áo quần thêm đẹp sông thì thêm đen
Lấy đâu hò hẹn ban đêm
Con đò bỏ cạn nỗi niềm dềnh trôi
Dòng sông thành ký ức rồi
Ngấm vào da thịt một đời xót xa
Ước gì phát triển nở hoa
Ước gì sông nhỏ quê nhà mãi xanh
Quán Cà phê MT, ngày 25/1/2015
Lượt xem: 1543
Các tin khác
NGƯỜI THANH LỊCH (15/04/2024 09:45:PM)
Cây Nghiến Di sản Lâm Bình (08/04/2024 11:42:AM)
TÂM THƯ TƯ BẢN (01/04/2024 11:09:AM)
CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ (30/03/2024 10:36:PM)
THƠ … SẠCH XANH (21/03/2024 11:51:PM)
PHÙ HỘ (20/03/2024 03:27:PM)
THI ... ĐUA (17/03/2024 05:43:AM)
“Khúc nhạc” của rừng (15/03/2024 06:17:AM)
THỜI SỰ (10/03/2024 11:43:PM)