TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Viết tiếp Bài thơ tình cuối năm
Thứ Tư, 28/12/2011 | 12:31:00 PM
…Ngự Bình trắng đỉnh mưa rơi/Hương giang bạc nước xa khơi mịt mùng
Phó Hội Viên – VACNE
(Tặng tác giả Bài thơ tình cuối năm)

…Ngự Bình trắng đỉnh mưa rơi
Hương giang bạc nước xa khơi mịt mùng
Hò hơ lắng đọng mênh mông
Mái chèo gõ nhịp hay lòng đã siêu
Em ơi là sớm hay chiều
Tràng Tiền tim tím váy điều bay bay
Lạ quen tỉnh tỉnh say say
Huế thương thương Huế những ngày tàn đông
Vào Nam ra Bắc nhớ mong
Nón Bài Thơ tạc tấm lòng theo anh
Đêm Noel 25/12/2011
Lượt xem: 2183
Các tin khác
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)