quản lý tòa nhà

logo Chào mừng Đại hội Đảng XIV 2 Chào mừng Đại hội Đang XIV 1
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Về một loài hoa gợi nhớ tới quê hương…

Thứ Năm, 17/04/2014 | 08:40:00 AM

Ngày còn nhỏ Mẹ trồng giàn Thiên lý/Bảo con rằng hoa giản dị dễ thương/ Mùi hương bay nhè nhẹ thoảng trong vườn/Và mình cũng yêu Hoa từ độ ấy

Cam Ly
Dallas, Texas
(Hoa Kỳ)

 



 

Ngày còn nhỏ Mẹ trồng giàn Thiên lý

Bảo con rằng hoa giản dị dễ thương

Mùi hương bay nhè nhẹ thoảng trong vườn

Và mình cũng yêu Hoa từ độ ấy

 

Cho đến giờ mỗi khi mình thức dậy

Và thoáng nghe ”Giàn Thiên lý đã xa”

Dĩ vãng xưa bỗng trở lại nhạt nhòa

Mùi hoa Lý chợt từ đâu thoảng lại

 

Lòng bâng khuâng như ngày còn thơ dại

Chưa biết sầu chỉ ôm “Mộng dưới hoa”

Nhưng con người tựa như hạt mưa xa

Hoa Thiên lý cũng tàn theo ngày tháng

 

Ôi thời gian cuộc đời sao quá ngắn

Mộng chưa thành, thân đã vội rã tan

Thôi chỉ xin làm hòn đá bên đường

Không còn khổ vì vô tri vô giác. 



(Quehuôngnline)

Lượt xem: 3512

Các tin khác

Lẽ nào

(11/01/2026 11:10:PM)

Long đong

(29/12/2025 11:01:AM)

Cướp

(17/12/2025 09:40:PM)

SEA GAMES

(15/12/2025 08:53:AM)

10 giây

(13/12/2025 08:37:AM)

Chuyện đời

(11/12/2025 01:00:PM)

Ngỡ ngàng

(06/12/2025 10:04:AM)

Tương lai mong chờ

(30/11/2025 09:35:PM)

MUTIRAO

(24/11/2025 08:16:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE