TTC - Làng khuyết chân thủ sắc, thấy Thủ Thiệm là người có học thức, bèn mời giữ chức này. Thiệm từ chối, nhưng rồi cũng nhận:
- Thôi được, làng biểu thì tôi làm. Nhưng tui chỉ làm 7 ngày thôi nghe! Làng nên lo kiếm người khác đi. Tui nói như đinh đóng cột đó!
Nửa tháng sau, có buổi rước sắc thần. Cờ, xí, chiêng trống, kiệu rồng... đủ cả. Dân làng và các chức sắc đã đến đông đủ, chờ mãi mà không thấy thủ sắc đến nghinh sắc ra kiệu. Đi tìm sắc thần, chỉ thấy có cái hộp trống. Cả làng xáo xác. Chánh tổng thì la hét om sòm.
Mãi sau Thủ Thiệm mới lững thững đi đến, mặt mày tỉnh rụi:
- Tui đã thưa trước với làng rồi, mà làng không nghe! Tui chỉ nhận làm thủ sắc 7 ngày thôi mà. Chừ trễ rồi, rước chi kịp nữa! Thôi, để bữa sau rước cũng được.
Làng giận lắm, bắt Thủ Thiệm tạ tội với thần một con heo đực.
Thủ Thiệm mua một con heo cái, làm lông sạch sẽ, để nguyên cả con heo úp lên cái mâm lớn của làng. Đúng như lệ, Thiệm lấy một miếng lá chuối, úp lên sau đít con heo, sai người nhà khiêng lên đình tạ thần, tạ làng.
Lễ tạ diễn ra trang nghiêm, chiêng trống ầm ĩ, chủ bái thì thụp lạy: Bỗng miếng lá chuối che đít con heo rớt xuống. Cả làng ngó lên: hóa ra, đây là con heo cái. Quát hỏi Thiệm, Thiệm thưa:
- Dạ, dạ, mấy cái đứa nhà tôi! Dạ, làng bắt vạ gấp quá, lũ nó kiếm heo đực không ra. Dạ, chừ lỡ rồi, thôi xin tạ làng con heo này. Còn tạ thần thì xin khất lại bữa khác.
Làng chưng hửng, nhưng được miếng thịt nên cũng êm... Thịt heo dọn lên, nhưng lại không có nước mắm chấm thịt, làng réo. Thiệm thưa:
- Dạ, bà nhà tui đem ra liền chừ. Bả còn đang đi đái, đợi một tí, đái rồi bả đem vô cho làng chấm!
NGUYỄN VĂN BỔN
(Tuoitrecuoi, 25/12/2009)