TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
THƯƠNG THẦY
Chủ Nhật, 14/02/2016 | 09:42:00 AM
Chân con gì to thế/ Sụt ngập đến nửa người/Tay níu cành nắm rễ/Thầy vẫn phán chân voi
Phó Hội Viên, VACNE
Chân con gì to thế
Sụt ngập đến nửa người
Tay níu cành nắm rễ
Thầy vẫn phán chân voi
Hai trò xốc nách Thầy
Anh kia lôi chân ngập
Thầy vẫn chỉ giầy giầy
Cả bọn mồm há hốc
Đưa Thầy lên đỉnh dốc
Về Bản Đôn gần kề
Hơ quần cho đỡ lạnh
Bái phục thầy giỏi ghê
Cũng có lần Cẩm Khê
Có cụ chân xoạc bước
Vẫn giơ cao túi nghề
Mặc đũng quần sũng ướt
Lại một lần Phia Oắc
Một thầy ngã lăn quay
Đầu đụng vào đá sắc
Miệng méo cười như hoa
Bao thác ghềnh vẫn qua
Suối sâu Thầy vẫn lội
Hố sụt đâu phiền hà
Thẳng đường Thầy tiến tới./.
Quán Cà phê Môi trường, giáp Tết Bính Thân
Phó Hội Viên, VACNE
Lượt xem: 3217
Các tin khác
ASPEN (15/03/2026 07:04:PM)
MONG (13/03/2026 02:44:PM)
MỆT VUI (12/03/2026 05:34:PM)
Thuốc Trường sinh (24/02/2026 02:12:PM)
Đất nước ngập tràn sắc xuân (19/02/2026 08:37:AM)
Chiêu trò (13/02/2026 09:17:AM)
SOS Môi trường (08/02/2026 07:36:PM)
Tiệc tất niên (01/02/2026 03:16:PM)
Tạc ghi (25/01/2026 10:43:PM)