THƯ GIÃN
Trạng cờ
24/10/2009|11:52:00
TTC - Thời ấy có viên sứ Tàu sang ta, tự đắc là người chơi cờ tướng không ai địch nổi. Vì vậy, luôn luôn y thách đấu cờ với các quan trong triều. 10 ván thì y hạ các quan cả 10. Cứ cái đà ấy, y càng lên nước, coi nước An Nam không ra gì. Cả triều đình “hận” lắm, nhưng chưa biết phải làm sao.
Ly kỳ chuyện ‘cây thần’ Phú Thọ trả thù
21/10/2009|05:50:00
Gần đây, người dân thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, truyền tai nhau về những tai nạn bí ẩn và những chuyện không may của những người dân có liên quan tới chuyện chặt cây sui cổ thụ trước cửa ngôi đền Chọi Gà.
Lãnh chúa rừng xanh
18/10/2009|10:18:00
(TBKTSG) - Thuở nhỏ cắp sách tới trường, trò nào chả phải học thuộc lòng vài ba câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine hay đọc thêm Ê-dốp... để tự răn mình. Ngẫm thế sự xa gần, chẳng dám nói là ngụ ngôn, chỉ xin hiến câu chuyện để góp vui với thiên hạ.
Mẹ sề và trẻ thơ
18/10/2009|08:43:00
TP - Ngày xưa, các cụ thường đông con. Một bà mẹ nuôi hàng chục đứa lít nhít. Mấy lão đồ gàn, vốn coi thường phụ nữ, gọi các bà là gái sề, để rồi hai bên cười hề hề, không ai giận. Chả là lợn nái sề đẻ rất nhiều lứa, mỗi lứa hàng chục con.