Anh còn nhớ cảnh Sharon Stone ngồi bắt chéo chân ở đồn cảnh sát trong phim Bản năng gốc không?
TTCT - 1. - Anh còn nhớ cảnh Sharon Stone ngồi bắt chéo chân ở đồn cảnh sát trong phim Bản năng gốc không?
- Nhớ chứ!
- À... chuyện đó thì anh nhớ, còn hôm nay kỷ niệm 20 năm ngày cưới của chúng ta thì anh lại quên mất!
G.L. (st)
2. Tiết học cảnh báo về những nguy hiểm trong thời tiết mùa đông cho một lớp tiểu học. Cô giáo:
- Một cậu bé đi trượt tuyết nhưng quên mang mũ len. Thế rồi cậu ta bị cảm lạnh, sưng phổi nặng rồi qua đời...
Từ cuối lớp, một giọng nói ngập ngừng:
- Thưa cô... thế cái xe trượt tuyết ấy bây giờ ở đâu ạ?
Đ.H.T. (st)
3. Vợ của một luật sư vừa qua đời. Trên bia mộ người ta đọc thấy: “Mary Bush, vợ luật sư E. Bush - chuyên các lĩnh vực ly dị, di chúc, nhà đất, nhập cư,... văn phòng ở số X, đường Y, thành phố Z”.
Lần đầu tiên nhìn tấm bia, vị luật sư bật khóc nức nở. Bà chị vợ mỉa mai:
- Khóc là phải rồi, bia mộ của Mary trở thành nơi quảng cáo không tốn tiền cho ông mà.
Đầm đìa nước mắt, vị luật sư phân trần:
- Chị không hiểu, họ quên không khắc số điện thoại và địa chỉ email.
Đ.H.T. (st)
4. Cô bé lớp 6 thắc mắc:
- Sao cô giáo lại phê bình con là “trong lớp đôi khi còn nói chuyện riêng”. Không đúng đâu, bố ạ.
- Thế à?
- Dạ, đâu có phải là đôi khi vì lúc nào con cũng nói mà.
T.T.H. (st)
5. - Anh làm việc ở bưu điện thành phố à?
- Tôi ở đấy 10 năm rồi.
- Thế anh làm việc gì?
- Đóng dấu ngày tháng trên thư từ.
- Ngày nào cũng như ngày nào, chán lắm nhỉ?
- Sao lại ngày nào cũng như ngày nào, ngày nào thì phải đóng dấu của ngày đó chứ.
T.Q.T. (st)
6. Một dân biểu Mỹ gặp gỡ cử tri ở một xứ đạo và được hỏi về thái độ của ông ta đối với chuyện uống rượu. Vị dân biểu trả lời:
- Nếu xem rượu là chất độc đối với trí não và cơ thể, là lý do gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình, là nguyên nhân của nhiều tội lỗi khác trong xã hội... thì cũng là một quan điểm... không sai.
Ông ta nói tiếp:
- Nhưng nếu xem rượu là thứ đem lại sự ấm cúng trong ngày Giáng sinh tuyết giá, là nguồn thu ngân sách trợ giúp những đứa trẻ không nhà, đói rét ngoài kia thì tôi hoàn toàn ủng hộ việc tiêu thụ rượu. Và tôi sẽ không bao giờ nhân nhượng về vấn đề này.
P.V. (st)
(Tuổi Trẻ Cười, 14/4/2010)