TTCT - Em yêu! Chúng ta sắp được sống trong một căn hộ cao cấp rồi.
- Ôi, thích quá! Bao giờ chúng mình dọn đi?
- Không cần dọn đi đâu cả. Họ sắp tăng giá thuê nhà ngang với loại hộ cao cấp.
T.Q.T. (st)
Thân phận:
- Tuổi 20, ta là quả bóng tròn... có đến 22 cầu thủ tranh giành. Ta không cần nhìn ai hết.
- Tuổi 30, ta là quả bóng chuyền... 12 anh tranh chấp. Ta ngại ngần chẳng biết bỏ ai.
- Tuổi 40, ta là quả bóng tennis... 2 người - bố vợ và con rể đùn qua đẩy lại.
- Tuổi 50, ta là quả bóng golf... chỉ còn lại 1 người. Chồng ta cố gắng đẩy ta ra xa, càng xa càng tốt... nhưng cuối cùng vẫn phải đi theo ta.
- Ôi, tội nghiệp... chồng ta!
N.T.N. (st)
Hai anh chị đến ủy ban hành chính đăng ký kết hôn. Nhân lúc chàng trai có việc ra ngoài, cán bộ ủy ban hỏi cô gái:
- Thế anh chị đã kiểm tra kỹ chưa?
- Rồi ạ. Anh ấy có một ngôi nhà 4 tầng, giấy chủ quyền đàng hoàng...
- Không... Ý tôi hỏi hai người đã đi kiểm tra sức khỏe chưa?
- Dạ rồi. Bác sĩ nói cái thai là con trai ạ.
Đ.H.T. (st)
Ngài Coval, mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn tin tưởng rồi sẽ có ngày người ta có thể thay đổi mọi thứ từ xa như với cái tivi, kể cả việc thay vợ.
N.H.N.T. (st)
Ở văn phòng một công ty du lịch quốc tế, giám đốc nhìn ra cửa thấy một cụ bà và một cụ ông ăn mặc giản dị đang say sưa xem bích chương quảng cáo tour du lịch vòng quanh thế giới. Tuần này, doanh thu của công ty rất khá và hình ảnh hai người già khiến vị giám đốc tự nhiên động lòng trắc ẩn. Ông ta trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cho mời hai cụ vào gặp mình.
- Thưa hai cụ, chắc rằng các cụ chẳng bao giờ đủ điều kiện để có một chuyến du lịch như thế đâu. Nhưng để hai cụ biết rằng công ty chúng tôi đặc biệt thế nào, tôi xin mời hai cụ nghỉ ngơi một tuần lễ ở resort A hoàn toàn miễn phí.
Rồi giám đốc quay sang bảo nhân viên đăng ký khách sạn, lấy vé máy bay đưa cho hai cụ già. Họ cảm ơn rồi ra về, chuẩn bị chuyến đi.
Một tháng sau, bà cụ quay lại để cảm ơn công ty. Ông giám đốc cười hỏi:
- Cụ hài lòng về kỳ nghỉ vừa rồi chứ?
- Tất cả đều trên cả tuyệt vời, rất cảm ơn ông. Tôi chỉ thắc mắc một điều...
- ?
- Cái ông già mà công ty sắp xếp ở chung phòng với tôi... ông ta là ai vậy?
P.V. (st)
(Tuoitrecuoi, 19/12/2009)