TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Thơ tình cho Huế. Bài không tên số 12
Thứ Năm, 10/05/2012 | 12:07:00 PM
Quán buồn nghe giọt đàn rơi/Cà phê đậm lắm mà người thì xa
Dr Cà Xáy - VACNE
Tháng này Huế đã về chưa?
Thủy Thanh vọng tiếng gà trưa gọi hè
Bến Tuần xanh mướt bờ tre
Đong đưa bông sứ ngủ mê một mình
Tóc thề phảng phất hoa chanh
Chuông Thiên Mụ gọi đường xanh Ngự Hà
Morin phượng đỏ kiêu sa
Hồn là cánh bướm thân là gốc cây
Ba mươi năm mấy ngàn ngày
Áo dài xưa đã chân mây cuối trời
Quán buồn nghe giọt đàn rơi
Cà phê đậm lắm mà người thì xa!
Hà Nội, 10/5/2012
Lượt xem: 2137
Các tin khác
Sắc tím mùa hoa xoan (28/03/2026 08:04:AM)
Loài khủng (23/03/2026 06:16:AM)
Đón mùa Hè tháng Tư (20/03/2026 03:03:PM)
Chuyện bên hồ (19/03/2026 04:15:PM)
ASPEN (15/03/2026 07:04:PM)
MONG (13/03/2026 02:44:PM)
MỆT VUI (12/03/2026 05:34:PM)
Thuốc Trường sinh (24/02/2026 02:12:PM)
Đất nước ngập tràn sắc xuân (19/02/2026 08:37:AM)