TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Thao thức quê hương
Thứ Hai, 18/11/2013 | 07:06:00 AM
Tôi đã về đây – Long An ơi!/ Nhớ sông tràn ký ức/ Chiếc xuồng nhỏ lênh đênh mùa nước/ Rặng trâm bầu ngơ ngác “lý thương nhau”
Tôi đã về đây – Long An ơi!
Đường đê đâu dấu yêu thời cũ
Hoa vàng bối rối gió nghiêng chao
Hương rạ còn nguyên xưa ngây ngất
Bờ cỏ xanh chiều gió hát lao xao
Dòng đời bao ngày cha vượt sóng
Mẹ hao gầy nặng gánh âu lo
Gió xa đau bờ nhớ
Chiều tím mưa giăng rưng rức đến giờ
Tiếng chèo khua vang lời hẹn ước
Lục bình trôi nặng bóng sông quê
Phù sa ngọt khát khao bồi đắp
Long An duyên nợ tôi về.
Thanh Yến (VNQĐ)
Nhớ sông tràn ký ức
Chiếc xuồng nhỏ lênh đênh mùa nước
Rặng trâm bầu ngơ ngác “lý thương nhau”
Lượt xem: 1743
Các tin khác
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)
Tiếng Việt giàu (08/11/2025 07:21:PM)
Đua ghe Ngo (06/11/2025 09:33:AM)