TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Tháng Sáu
Chủ Nhật, 12/06/2011 | 07:22:00 AM
Tháng sáu cái gì cũng nóng. Nắng nóng, gió nóng, người nóng, chỉ có hàng phượng đỏ ven hồ là dường như thích thú với cái nóng, càng nắng nóng nó làm thơ càng hay. Thiên nhiên lạ thế. Sau đây là mấy câu thơ mà Cà xáy tôi ghi âm được dưới tán hoa phượng ngày đầu tháng sáu.
Dr. Cà Xáy - VACNE

Gió đưa cây cải về trời
Gió đưa tháng sáu đến người tôi yêu
Không mong trái vải chín đều
Không mong tu hú gọi chiều trong cây
Chỉ mong gió ở trong tay
Đưa người trở lại những ngày nắng xanh
Mắt ai như giọt nước lành
Ta như cơn khát một mình không vơi
Dỗi hờn chi tháng sáu ơi
Mà chùm hoa phượng hồng tươi trên cành
Trưa hè vạt nắng lung linh
Cháy hoài trong gió mà thành tình yêu
Lượt xem: 1818
Các tin khác
Lúc nào chả xong (15/04/2025 05:22:PM)
Sạch (12/04/2025 05:29:AM)
Mau mau (05/04/2025 04:32:PM)
Đùa dai (03/04/2025 04:55:PM)
“Bling” Quê (01/04/2025 09:37:AM)
Xộc xệch (30/03/2025 03:00:PM)
Mong ít bão điên (27/03/2025 05:40:PM)
Ngừng bắn (19/03/2025 04:57:PM)
Vẫn bài hoãn binh (13/03/2025 11:34:AM)