TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Tháng Mười
Thứ Bảy, 01/10/2011 | 05:49:00 AM
Tháng mười mở đầu tiết thu muộn xứ Bắc, cũng là mở đầu mùa mưa lũ Miền Trung và đỉnh điểm mùa nước ròng Nam Bộ. Thi nhân xứ Bắc bắt đầu dọn bút làm thơ. Trẻ con và người già đua nhau cảm cúm. Lá chưa vàng hẳn. Trời chưa xanh hẳn. Không còn nóng và oi bức như dịp tháng chín. Đất nước trải dài theo kinh tuyến, mỗi vùng miền có một tháng mười riêng.
Dr. Cà Xáy, VACNE
Gió đưa tôi đến tháng mười
Nhìn bông cải tím nhớ thời đang yêu
Dở dang trời đất liêu xiêu
Nắng chưa vàng hẳn, trời chiều chưa lam
Heo may chưa đậm sắc hàn
Lá chưa muốn rụng, giọt đàn chưa rơi
Cá linh theo lục bình trôi
Bão giông xô gãy tháng mười quê “choa”
Bờ sông cải cứ đơm hoa
Dùng dằng đò chửa muốn qua tháng mười.
Nhọc nhằn chi tháng mười ơi
Bờ lau cứ gió mây trời cứ xanh
Còn em cứ nhớ về anh
Giật mình bông cải bỗng thành vọng phu
Lượt xem: 2536
Các tin khác
MONG (13/03/2026 02:44:PM)
MỆT VUI (12/03/2026 05:34:PM)
Thuốc Trường sinh (24/02/2026 02:12:PM)
Đất nước ngập tràn sắc xuân (19/02/2026 08:37:AM)
Chiêu trò (13/02/2026 09:17:AM)
SOS Môi trường (08/02/2026 07:36:PM)
Tiệc tất niên (01/02/2026 03:16:PM)
Tạc ghi (25/01/2026 10:43:PM)
Lẽ nào (11/01/2026 11:10:PM)