Cùng với tre, gạo là một trong những cây lưu niên
đã chứng kiến bao thăng trầm của làng quê Việt
Vào thời gian này, tìm đến bất cứ làng quê nào, trên những triền đê, bờ sông, đâu đâu cũng thấy màu đỏ đến đắm đuối, đơn giản và si mê của hoa gạo. Cùng với sen, tre, có lẽ cây hoa gạo là một trong những thứ cây dễ sống nhất, được người ta chú ý và chưa có cho mình những cảnh báo trước nguy cơ bị suy giảm.
Tuy được coi là cây lưu niên, cây cổ thụ nhưng gạo lại không kén đất,
dễ trồng và dễ lên, kể cả những nơi được coi hạn hẹp nhất
Trời đất, cảnh quan chợt sống động hơn
khi hoa gạo đua nhau "thắp lửa” trên cành
Khi lìa cành trở về với đất mẹ, hoa gạo
đã "thả hồn” mình cùng các loại hoa khác
Chợ quê và gốc gạo đã trở thành biểu tượng hết sức gần gũi.
Đơn Thương
(Đ Đ K)
|