TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Tháng 5
Thứ Tư, 02/05/2012 | 09:41:00 AM
Hà Nội những ngày nghỉ lễ đầu tháng 5. Người xa quê đã về quê. Người dày tiền đã đi du lịch. Chỉ những người Hà Nội mỏng tiền là ở lại nhà. Phố vắng. Quán vắng. Vỉa hè rộng bước chân. Chợt nhận ra Hà Nội cũng như ai: cũng có gió, cũng có nắng, cũng có lá, cũng có hoa, và cả bóng liễu thướt tha.
Dr. Cà xáy - VACNE

Nụ hoa ngủ gật đầu cành
Vòm cây im ắng giật mình tiếng ve
Bàng chưa xanh lá đầu hè
Bằng lăng chưa tím trái me chưa vàng
Vỉa hè bỗng rộng thênh thang
Cà phê quán vắng khẽ khàng tiếng thơ
Giọt đàn tiếng nuột tiếng tơ
Thướt tha gác liễu lơ thơ gió vờn
Cụ đa già nẩy búp non
Hồ Gươm lúng liếng dỗi hờn bóng mây
Một năm có được mấy ngày
Thành xưa phố cũ lại đầy khói xe!
Lượt xem: 1879
Các tin khác
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)