TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
THÁNG 12
Thứ Tư, 30/11/2011 | 02:32:00 PM
Tháng 12. Lớp trẻ náo nức đợi Giáng sinh. Người già lẩm bẩm: “thế là năm hết tết đến”. Trẻ con sắp thêm 1 tuổi. Cụ già sắp bớt 1 năm. Gió đã lạnh hơn. Trời xứ Bắc đã khô hơn. Thiên nhiên vần vũ trong vô thường.
Dr. Cà xáy VACNE

Tháng mười hai đến rồi em !
Gió ru nước biếc cỏ chen chân đồi
Long lanh ánh mắt ai cười
Triền lau mướt gió hát lời cô liêu
Ráng chiều mải gọi lời yêu
Khói lam mải gọi yếm điều bên song
Heo may gọi xót xa lòng
Nhớ ai mải đứng bến sông gọi đò
Hết năm lỡ hẹn câu hò
Thôi chờ xuân đến bên bờ dâu xanh
Tháng mười hai đến rồi anh !
Tầm xuân nở sớm đầy cành sương sa.
Lượt xem: 2092
Các tin khác
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)