quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Tết tặng thơ

Thứ Ba, 29/01/2013 | 08:29:00 PM

Ít nhiều cũng được trăm bài/Dăm ba thể loại ngắn dài hay ho/Ối người khen bảo là thơ/Ối người chê gọi là đồ dở hơi



Nguyễn Ngọc Sinh, VACNE

Mến tặng những ai muốn nhận

 

Ít nhiều cũng được trăm bài
Dăm ba thể loại ngắn dài hay ho
Ối người khen bảo là thơ
Ối người chê gọi là đồ dở hơi

          *****

Núi sông mưa nắng mây trời
Cây con chim cá khóc cười tỉnh say
Nhọc nhằn mềm cứng sâu cay
Bao đêm trăn trở bao ngày suy tư

          *****

Trải lòng mộc mạc nhân từ
Gói quà ngày Tết gật gù ngâm nga


Quán Môi trường, Xuân Nhâm Thìn 2013

***********************
BBT - Xin đăng lại một vài bài thơ của tác giả đã đăng trên website của Hội mấy năm qua:

Mừng Xuân Mừng Tản Mạn
(3/2/2011)

Tết về Tản mạn vào Xuân
Chúc cho Tản mạn muôn phần mạnh hơn
Tản mạn bài chất như rơm
Mỗi cọng Tản mạn hương thơm ngát trời
Tản mạn dài rộng xa vời
Ngòi bút Tản mạn khắp nơi trong ngoài
Tản mạn sâu sắc thật tài
Trữ tình Tản mạn khen hoài vẫn khen
Tản mạn dí dỏm ngó nghiêng
Thất kinh Tản mạn phang liền chẳng tha
Chúc cho Tản mạn vươn xa
Mỗi Tản mạn một món quà dâng lên
Môi trường Tản mạn xanh thêm
Để Xuân Tản mạn mọi miền đều vui
Chúc cho Tản mạn nơi nơi
Càng nhiều Tản mạn cuộc đời càng Xuân./


Tản mạn Bắc Kạn 2011
(Bắc Kạn, Ngày Môi trường Thế giới 5.6.2011)

 

Em ơi Bắc Kạn ngày hè
Công trường nắng lửa bộn bề tàu xe
Ai đi Pắc Nặm Na Rì
Ai qua Yên Lạc ai về Ngân Sơn
Ai sang Ba Bể Chợ Đồn
Bạch Thông nhớ ghé phố phường nhớ xem
Rừng xanh xanh thắm mọi miền
Đường xuôi đường ngược đẹp lên từng ngày


Rượu ngô chửa nhấm đã say
Đàn kia chưa gảy tình này đã trao
Tiếng khèn khuấy gió xôn xao
Tiếng cười cô gái tan vào hư không
Tày Nùng Kinh Dao H’Mông
Cầm tay nhau múa một vòng đời vui
Gian nan còn đó núi đồi
Sông Cầu cần mẫn chảy xuôi tháng ngày
Hè qua xuân sắp về đây
Em ơi anh tỉnh anh say quê mình.
 

Tặng Thày nhân ngày sinh 2011
(01/06/2011)
                                            
              
  
                 Sáu hai cái lá rụng rồi
       Còn bao nhiêu cái trên Trời nữa đây
              Thầy ơi tỉnh tỉnh say say
        Nhớ trang Tản mạn mỗi ngày vài câu
               Hết tóc thì đã có râu
       Há gì mấy cái răng sâu mà buồn
               Mặc người gối mỏi chân chồn
       Thày đi đánh dậm tâm hồn chớ phai
                Ai quên thì cứ quên ai
         VACNE Thày phải nhớ hoài Thày ơi./.

Dami tửu quán, 1/6/2011
 

 

 

 
Mừng Tản mạn 200 bài
Hai trăm tản mạn môi trường
Xem đi, xem lại càng thương mấy thầy
Bài này bài tỉnh bài say
Đây là bướm lượn mây bay đây là
Ầm ầm gió giật mưa sa
Ẩn mình lắm chuyện mượt mà gớm ghê
Ừ thì đôi lúc đam mê
Ừ thì thi thoảng vụng về yêu đương
Gập ghềnh miền ngược mù sương
Thả hồn con sóng đại dương dập dềnh
Vòng vo câu chuyện hạt nhân
Loay hoay hóa giải rùa thần hồ Gươm
Biết rồi còn lắm tai ương
Bảo nhau đừng sớm chán chường bảo nhau
Thôi đừng triết học thâm sâu
Thôi đừng thế sự bạc đầu nhân gian






Xin mời đến Quán luận bàn
Cà phê nhỏ xuống ý vàng bay lên
Mai này Tản mạn nhiều thêm
Nào ai dám trách Thiên nhiên cạn tình
Thâu đêm say…ô  bình minh !
Ô kìa con nhện theo mình…say  .... say ..

 

Theo Em
( 16/06/2011)
Nhân đọc bài Rạn Trào trong trái tim tôi
 


 
Anh chưa ra được Rạn Trào
Mà sao đã thấy nghẹn ngào trong tim
Thương em buổi ấy đi tìm
Con thuyền bé nhỏ ngỡ chìm mộng mơ
San hô nở mãi đến giờ
Đời người khát vọng bến bờ nào đây
Em ơi sáng tạo chờ ngày
Em ơi khác biệt chốn này còn nguyên
Anh xin làm một thuyền viên
Buồn vui theo khắp mọi miền cùng em
 
15.6.2011


Ba trăm
(5.8.2011)
Nhân xuất bản 300 bài Tản mạn Môi trường sau 9 tháng
                                     
 
Yêu quá Tản mạn ơi
Mới đó
Đã ba trăm rồi
Vật vờ mây và gió
Nào ngờ
Được bó hồng tươi



x    x
        x        
                 
Chuyện trên trời dưới biển
Chuyện phiếm
Đâu thiếu chuyện nghiêm
Bao vần thơ ngả nghiêng
Lay động
Tâm hồn sâu thẳm

x    x
                                             x 
                       
Hạt Sạn và Cọng Rơm
Môi trường
Thơm quá là thơm
Tác giả ngày nhiều hơn
Xin chào
Những tấm lòng son
 


Sau những gì ầm ĩ
(4/09/2011)

 Tặng những ai quan tâm

          Đã già đừng lầm lỳ mò mẫm
          Thấy đường nào hoa nở thì đi
          Giành sáng tạo cho người may mắn
          Thành anh hùng danh tiếng dễ chi

          Viết  sách báo những gì nhiều thế
          Vừa lên đài lại hiện tivi
          Một người khen còn chín người chê
          Quẫn chí mới nghĩ về con trẻ

          Cháu nhỏ cho thi thơ thi vẽ
          Cho đạp xe tình nguyện lên đường
          Rồi vận động thầy trò trường lớp
          Gắng giũ gìn nguồn nước quê hương

          Vẫn hiểu lẽ đời thường bội bạc
          Mà sao người còn cứ cố thương
          Đã biết tiền đâm gì cũng toạc
          Vậy mà người còn cứ coi thường

          Hãy thắp lên trời triệu nén hương
          Cúi lạy xin thần linh tạ lỗi
          Tự trách mình hơn trách tứ phương
           Bởi làm phúc suốt đời chịu tội

          Môi trường ơi môi trường nóng hổi
          Đừng làm tan nữa tảng băng trôi
          Qua nhanh đi những gì đen tối
         Chút vận may còn lại cho đời



Ngược lên Bát Xát
  (9/2011)
Tàu lên Lào Cai
Rồi leo Bát Xát
Đêm xuống nhớ ai
Lúc la lúc lắc
                     Qua cầu Cốc Lếu
                      Xe chạy bon bon
                      Đến cầu O Tròn
                      Gập ghềnh đá tảng



Rừng núi reo vang
Tiếng khèn Dền Tràng
Mông Dao xanh chàm
Sông Hồng cuộn đỏ
                       Mường Vi nắng gió
                       Hạt gạo Sáng Cù
                       Chén rượu San Lùng
                       Ấm lòng khách quý
 
Kìa sao vui thế
Rực rỡ váy xòe
Những gì mới mẻ
Những gì chân quê
                    Cuộng rau Má Lông
                    Bông hoa Mật Mông
                    Củ Gừng lưng núi
                    Đóng gói thành tiền
Xanh xanh buôn làng
Nhà nhà sạch sẽ
Khắp chốn râm ran
Con đường sinh kế
                     Bà Lang ông Xã
                     Tây trắng đầm đen
                      Bác học sinh viên
                      Cùng quen câu hát
Vững bền Bát Xát
Vững bền quê ta
Chẳng quản đường xa
Lúc la lúc lắc./.
 
Lào Cai - Hà Nội 9/2011


 

Lượt xem: 1141

Các tin khác

Ngày 1 tháng 7

(12/05/2024 02:46:PM)

GHEN TỨC

(11/05/2024 06:35:PM)

EM BÉ HOA BAN

(07/05/2024 11:48:PM)

Ớ ờ

(30/04/2024 04:10:PM)

ĐÓNG PHIM

(29/04/2024 09:33:AM)

QUYẾT BẢO VỆ

(20/04/2024 11:18:PM)

NGƯỜI THANH LỊCH

(15/04/2024 09:45:PM)

Cây Nghiến Di sản Lâm Bình

(08/04/2024 11:42:AM)

TÂM THƯ TƯ BẢN

(01/04/2024 11:09:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE