TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Mùa thu Tây Bắc
09/10/2017|07:06:00
Trời đã vào thu từ lâu mà nhìn quanh chẳng thấy chiếc lá vàng nào rụng rơi... Kiếm tìm mỏi mắt mới thấy những lá phượng nhỏ li ti, màu xanh vàng, nhu mì nằm nép mình trong những kẽ gạch đỏ rêu phong cũ kỹ. Thế mà em đã đón chào thu từ rất sớm, mắt ngước nhìn bầu trời xanh cao vợi, ngóng một chiếc lá vàng chao nghiêng!
Viết tiếp trăng tròn
07/10/2017|01:35:00
(VACNE): Năm kìa, đang công tác ở Nguyên Bình Cao Bàng thì gặp Trung thu, có "thơ". Năm kia, Trung thu lên chơi Hoàng Gia, Hà Nội có bài "Trăng tròn". Trung thu năm nay nghĩ mãi, chẳng viết được gì. Trang khuyết rồi, chợt nhớ ngày 5 tháng 10 của 7 năm trước là ngày người dân đón nhận Bằng công nhận những Cây Di dản VN đầu tiên của Hội. Thế là, viết tiếp... Tản mạn đang thiếu bài, liều xin đăng
Gió đã chở mùa thu về
06/10/2017|08:10:00
Mấy hôm rồi đường phố đông nghẹt người cứ cuồn cuộn đổ về chợ Hàng Mã, lũ trẻ con hớn hở với món đồ chơi trên tay, dọa nhau qua từng chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh. Đây đó từng tốp thanh niên múa đầu Sư tử ngồi trên xe trống đánh thùng thùng khắp phố.
Tiếng gọi vào thu
05/10/2017|06:07:00
Nghe đâu đây tiếng gọi vào thu/ Xào xạc lá những khu vườn biếc nắng/ Bay về đâu những làn mây trắng/ Màu đỏ sắc cờ gọi gió tung bay...
Âm điệu mùa thu
02/10/2017|07:35:00
Mỗi người có một mùa để mà rưng rưng hoài niệm. Riêng cha tôi, suốt mấy chục năm qua vẫn giữ thói quen ngồi bên hiên nhà để thưởng thức mùa thu theo cách riêng của ông. Hiên nhà, cây khế, những chậu hoa và cả cách tận hưởng cuộc sống giản dị mà thi vị.