TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Tản Mạn Cãi
Thứ Tư, 18/08/2021 | 11:13:00 PM
Cơ duyên cũng tại ông trời/ Bởi cây im lặng nên người nói thay/ Cãi là một tiết mục hay/ Cùng nhau chia sẻ giãi bày tâm can
Phùng Nguyễn, VACNE
Mười năm Tản mạn qua rồi
Môi trường càng xấu cuộc đời càng lo
Bị quy trách nhiệm quá to
Cãi là “chuyên mục” vai trò gì đây
Đốc tơ Cà Xáy tỉnh say
Cả ông Phó Hội đến thày Phó Ngang
Tùy bút thơ phú lạm bàn
Tâm tư thế sự cả làng ngất ngây
Từ “Nỗi niềm các cụ cây”
“Con cua” “hạt sạn” giãi bày tâm tư
Đến cây xanh đứng cạnh hồ
Cùng loài rùa quý cũng lo rối bời
Cơ duyên cũng tại ông trời
Bởi cây im lặng nên người nói thay
Cãi là một tiết mục hay
Cùng nhau chia sẻ giãi bày tâm can
Mong Tản mạn rộng diễn đàn
Người đọc người viết người bàn thêm đông
Nhớ tôn vinh những tấm lòng
Nghìn bài đã xuất vun trồng niềm tin

Quán Cà phê MT, 18/8/2021
Lượt xem: 2377
Các tin khác
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)
Tiếng Việt giàu (08/11/2025 07:21:PM)
Đua ghe Ngo (06/11/2025 09:33:AM)
Thượng sách (29/10/2025 01:54:PM)