TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Tâm sự của rừng
Thứ Hai, 22/11/2010 | 02:52:00 PM
Rừng ơi, rừng ở đâu
Sao không ngăn nước lại
Để lũ dìm dưới sâu
Bao mạng người, tài sản?
Phạm Đức Thi, VACNE
Rừng ơi, rừng ở đâu
Sao không ngăn nước lại
Để lũ dìm dưới sâu
Bao mạng người, tài sản?
Người ơi, Rừng là bạn
Rừng yêu Người xiết bao
Còn Người, Người nghĩ sao
Khi phá Rừng tàn khốc?
Bao cánh rừng trơ gốc
“Máu” rừng chảy nơi nơi
Lũ về, đành ngậm ngùi
Không sao ngăn lại được.
Lũ hoành hành ngạo ngược
Tàn phá khắp Miền Trung
Dân nghèo chết thảm thương
Ai là người có lỗi?
Ôi, lợi bất cập hại
Ôi, thủy điện, cao su
Ôi, khoáng sản, càfê
Rừng, tha hồ tàn phá.
Người ơi, đau đớn quá
Có ai biết cho Rừng?
Ngày 15/11/2010
Lượt xem: 3263
Các tin khác
NGƯỜI THANH LỊCH (15/04/2024 09:45:PM)
Cây Nghiến Di sản Lâm Bình (08/04/2024 11:42:AM)
TÂM THƯ TƯ BẢN (01/04/2024 11:09:AM)
CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ (30/03/2024 10:36:PM)
THƠ … SẠCH XANH (21/03/2024 11:51:PM)
PHÙ HỘ (20/03/2024 03:27:PM)
THI ... ĐUA (17/03/2024 05:43:AM)
“Khúc nhạc” của rừng (15/03/2024 06:17:AM)
THỜI SỰ (10/03/2024 11:43:PM)