TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Suy tư
Thứ Hai, 23/03/2020 | 10:48:00 AM
Sáng nay Em lại hỏi/ Dịch đã dẹp xong chưa/ Anh lặng thinh chẳng nói/ Trán căng đầy suy tư
Phó Hội Viên, VACNE
Sắp hết dịch chưa Mình
Sáng nào Em cũng hỏi
Anh chỉ biết lặng thinh
Có rõ đâu mà nói
Thiên hạ đầy rắm rối
Vô lối đến vô cùng
Loài vi rút điên khùng
Có bao giờ biến mất
Lại thêm loài độc ác
Nhiều súng lắm bạc tiền
Nên chẳng lúc nào yên
Thế giới còn đau khổ
Nếu cùng nhau vượt khó
Tỉnh táo phòng lây lan
Không phát sinh mầm họa
Môi trường mới bình an
Sáng nay Em lại hỏi
Dịch đã dẹp xong chưa
Anh lặng thinh chẳng nói
Trán căng đầy suy tư
Quán Cà phê MT, ngày 23/3/2020
Lượt xem: 1916
Các tin khác
QUYẾT BẢO VỆ (20/04/2024 11:18:PM)
NGƯỜI THANH LỊCH (15/04/2024 09:45:PM)
Cây Nghiến Di sản Lâm Bình (08/04/2024 11:42:AM)
TÂM THƯ TƯ BẢN (01/04/2024 11:09:AM)
CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ (30/03/2024 10:36:PM)
THƠ … SẠCH XANH (21/03/2024 11:51:PM)
PHÙ HỘ (20/03/2024 03:27:PM)
THI ... ĐUA (17/03/2024 05:43:AM)
“Khúc nhạc” của rừng (15/03/2024 06:17:AM)