TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Sông quê
Thứ Hai, 24/04/2017 | 09:50:00 AM
Tuổi thơ đá bóng thả diều/ Và hăm hở với những chiều tắm sông/ Bắt chuồn cắn rốn vừa xong/ Mình cùng ùa xuống vẫy vùng tập bơi
Tuổi thơ đá bóng thả diều
Và hăm hở với những chiều tắm sông
Bắt chuồn cắn rốn vừa xong
Mình cùng ùa xuống vẫy vùng tập bơi
Vô tư trong suốt tiếng cười
Nước tung trắng một khoảng trời sông quê
Đường thôn mỗi buổi đi về
Từng trang sách mở bốn bề gió reo
Hồn nhiên vui biết bao nhiêu
Trời xanh mây trắng trong veo mắt nhìn
Rồi ta đi khắp mọi miền
Ba lô trĩu nặng nỗi niềm xa quê
Võng giăng mưa lạnh rừng khuya
Em thao thức nhớ tim nghe bồi hồi
Giấu trong tim một bóng người
Giấu trong tim một khoảng trời sông thơ
Bao lần em gặp trong mơ
Cánh diều em với anh chờ gió lên.
Đặng Thị Quế Phượng (nhavantphcm.com.vn)
Lượt xem: 2358
Các tin khác
QUYẾT BẢO VỆ (20/04/2024 11:18:PM)
NGƯỜI THANH LỊCH (15/04/2024 09:45:PM)
Cây Nghiến Di sản Lâm Bình (08/04/2024 11:42:AM)
TÂM THƯ TƯ BẢN (01/04/2024 11:09:AM)
CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ (30/03/2024 10:36:PM)
THƠ … SẠCH XANH (21/03/2024 11:51:PM)
PHÙ HỘ (20/03/2024 03:27:PM)
THI ... ĐUA (17/03/2024 05:43:AM)
“Khúc nhạc” của rừng (15/03/2024 06:17:AM)