(VACNE)- Đó là ước mơ của ông Phạm Hữu Tôn - người đã từng là Uỷ viên BCH VACNE, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi liên tục 3 nhiệm kỳ (2000 - 2015) và đảm trách cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thời đó, nhiều người gọi ông là Người đánh thức công chúa Dung Quất.
Chân dung ông Phạm Hữu Tôn
Tôi và các đồng nghiệp đã có lần được ngồi uống cà phê cùng ông vào một buổi sáng, trong vườn của một ngôi nhà cổ nổi tiếng ở Quy Nhơn. Nghe ông kể về Dung Quất và nói về việc làm sao để Hội BVTN&MT Quảng Ngãi đóng góp được nhiều hơn cho phát triển KT-XH của quê hương. Và tới một lần khác, khi Đoàn cán bộ VACNE vào dự Đại hội lần V của Hội BVTN&MT Quảng Ngãi, thì biết tin ông lâm bệnh nặng. Ngôi nhà cũ không còn, các vị lãnh đạo Hội địa phương phải đưa Đoàn đến thăm ông tại ngôi nhà mới tại một khu dân cư. Đón khách tại ngôi nhà nhỏ do bạn bè góp tiền xây tặng, bà vợ ông - người con gái Hà Nội gốc rất xúc động và cho biết: dù toàn thân bất động, nhưng ông vẫn có biểu hiện nhận biết qua cử động của ngón tay. Và đúng như vậy, khi mọi người vào và lần lượt xưng tên, gọi ông,thì lập tức ngón tay trỏ của ông động đậy. Ai nấy đều khóc. Thuở còn làm Chủ tịch Hội Quảng Ngãi, ông thường xuyên tham dự các cuộc họp BCH, thường xuyên mời Hội TW vào dự các hoạt động của Hội Quảng Ngãi.
Ông Phạm Hữu Tôn trao Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho nhà thờ họ Lê Hiệp Tự tại Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Sau đó, trên web Hội đăng bài thơ “Dung Quất”. Nghe đâu, trang điện tử quangngai.gov.vn đã đăng lại. Tri ân cố Chủ tịch Phạm Hữu Tôn nhân kỷ niệm 35 năm VACNE, web Hội xin đăng lại toàn văn bài này.
Lên Thiên Ẩn vượt sông Trà
Nhanh qua Châu Ổ bài ca mở đường
Xưa đây hoang vắng cát vàng
Gió ru công chúa mơ màng ngủ say
Ngắm từ Vọng Cảnh hôm nay
Những bồn tháp lớn đổi thay xứ này
Nhấp nhô ống khói đan dầy
Nhà cao phố rộng rừng cây bến tầu
Người người háo hức cùng nhau
Dựng xây cơ nghiệp mai sau bây giờ
Công chúa ơi thực hay mơ
Siêu thành phố mọc bên bờ biển Đông
Một góc nhà máy lọc dầu Dung Quất