TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Quản ca
Thứ Sáu, 29/06/2018 | 11:32:00 AM
Con về thăm Mẹ rồi đây/ Nắm bàn tay Mẹ khô gầy mà thương/ Tháng năm vật lộn ngoan cường/ Chiến trường ác liệt đời thường ngổn ngang
Phó Hội Viên, VACNE
Thân tặng Cụ CCB Nguyệt và Đoàn CCB Đạp xe MT
Con về thăm Mẹ rồi đây
Nắm bàn tay Mẹ khô gầy mà thương
Tháng năm vật lộn ngoan cường
Chiến trường ác liệt đời thường ngổn ngang
Thăm lại Mẹ quá muộn màng
Tạ lỗi con cứ hát vang giữa nhà
Mẹ cười móm mém nhận ra
Đúng là anh Nguyệt quản ca đây mà
Cả Đoàn ngây ngất vỡ òa
Khắc đi khắc đến khắc là người thân
Mẹ già tiếp ngọn lửa thần
Xá gì vất vả khó khăn đang chờ

Gia Vân Ninh Bình, ngày 28/6/2018
Lượt xem: 2335
Các tin khác
Lẽ nào (11/01/2026 11:10:PM)
Long đong (29/12/2025 11:01:AM)
Cướp (17/12/2025 09:40:PM)
SEA GAMES (15/12/2025 08:53:AM)
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)