TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Những cây cổ thụ
Thứ Hai, 04/02/2019 | 08:06:00 AM
Buổi sáng tinh mơ/Trên sân quê ta/Có cây si già/Có cây đa mát/Có hạt gạo thơm/Nồi cơm nếp dẻo
Buổi sáng tinh mơ
Trên sân quê ta
Có cây si già
Có cây đa mát
Có hạt gạo thơm
Nồi cơm nếp dẻo
Tay Cụ kheo khéo
Luyện tập chuyên cần
Thẳng hàng trên sân
Bước chân nhè nhẹ
Động tác khe khẽ
Mà lại thấm sâu
Xanh xanh tàu lá
Ngà ngà chòm râu
Cụ chăm luyện tập
Cụ đâu có già
Đọc thơ ngân nga
Giọng ca trong trẻo
Tay Cụ kheo khéo
Dạy bảo cháu con
Bánh dày phải tròn
Bánh chưng vuông góc
Còn bao sức vóc
Ít tóc trên đầu
Cụ dành chăm sóc
Thế hệ mai sau.
Nguyệt Nguyễn (DKV.TV)
Lượt xem: 1717
Các tin khác
THƠ … SẠCH XANH (21/03/2024 11:51:PM)
PHÙ HỘ (20/03/2024 03:27:PM)
THI ... ĐUA (17/03/2024 05:43:AM)
“Khúc nhạc” của rừng (15/03/2024 06:17:AM)
THỜI SỰ (10/03/2024 11:43:PM)
QUÀ XANH (09/03/2024 05:16:PM)
NÂNG TẦM KHÁT VỌNG (07/03/2024 09:24:AM)
AI SAY CỨ VỀ (04/03/2024 10:37:AM)
Mỗi kỷ niệm - một niềm vui (01/03/2024 10:32:AM)