TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Nhớ mãi
Thứ Ba, 03/01/2012 | 04:23:00 PM
Tặng Hoa Lý (Kiev), tác giả “Xuân nhớ”
Nguyễn Ngọc Sinh – VACNE
Dù không đến được bến bờ vẫn vui
Quê hương nay đổi mới rồi
Tấm lòng nhân ái sáng ngời như xưa
Bến chiều giăng trắng làn mưa
Đợi con đò nhỏ sớm trưa đi về
Sáo diều cao vút hàng tre
Tiếng tơ tiếng trúc dãi dề cùng ai
Cuộc đời giông tố còn dài
Nhớ Xuân Xuân nhớ nhớ hoài nghe em
Hà Nội, 3/1/2012
Lượt xem: 2134
Các tin khác
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)